| Hotline: 0983.970.780

‘Làm bộ trưởng phải có quyết tâm làm cho tình hình tốt lên’

Chủ Nhật 27/10/2013 , 08:20 (GMT+7)

“Tôi không nghĩ rằng cứ xảy ra một sự việc cụ thể thì người bộ trưởng nghĩ ngay đến việc từ chức hay không”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ...

“Tôi không nghĩ rằng cứ xảy ra một sự việc cụ thể thì người bộ trưởng nghĩ ngay đến việc từ chức hay không”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ về đề nghị Bộ trưởng Y tế từ chức sau nhiều bê bối của ngành y thời gian qua.

Thay vì chủ đề kinh tế chiếm diễn đàn thường lệ, cuộc họp báo Chính phủ ngày 26/10 “nóng” bởi nhiều câu hỏi liên quan tới ngành y sau nhiều vụ việc tai tiếng, đặc biệt là vụ thẩm mỹ viện Cát Tường cách đây ít ngày.

Được hỏi về quan điểm trước đề nghị từ chức với Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho rằng, không cần làm đến Bộ trưởng mà bất kỳ một người dân nào khi nghe đến tiêu cực liên quan đến tính mạng con người, nhất là những hành vi thiếu nhân tính thì trong lòng chắc hẳn ai cũng thấy rất buồn.

Nhắc đến gương mặt khổ sở của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi họp Chính phủ sáng cùng ngày, ông Đam cho rằng, những người ở cương vị như cấp Bộ trưởng được Đảng phân công, Quốc hội phê chuẩn, thì điều quan trọng là làm hết trách nhiệm, hết công sức có thể.

“Tôi không nghĩ rằng cứ xảy ra một sự việc cụ thể thì người bộ trưởng nghĩ ngay đến việc từ chức hay không từ chức. Điều đầu tiên phải nghĩ ngay đến tại sao tình hình lại như vậy, sự việc do chủ quan của ngành mình hay yếu tố khách quan; do thời kỳ mình chỉ đạo hay do từ nhiều thời kỳ để lại. Quan trọng là phải có quyết tâm, rồi có một lộ trình, kế hoạch làm tình hình tốt lên”, ông Đam chia sẻ.


Ông Vũ Đức Đam chia sẻ nhiều suy nghĩ về các vụ việc của ngành y tế thời gian qua

Người phát ngôn Chính phủ cũng cho hay, đối với vụ việc cụ thể ở thẩm mỹ viện Cát Tường, kênh thông tin đầu tiên mà Chính phủ nhận được là thông qua báo chí. Ngay sau đó, Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực này đã có ý kiến chỉ đạo và Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế cũng như UBND các tỉnh thành phố rà soát lại những quy định, xem xét sửa đổi bổ sung nếu cần thiết; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Ông Đam khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân. Mỗi khi có sự cố Chính phủ bao giờ cũng chỉ đạo rất nghiêm khắc để không chỉ xử lý vụ việc cụ thể đó mà còn để những sai phạm, sự cố tương tự không tái diễn.

Vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chết bệnh nhân rồi phi tang xác xảy ra ngày 19/10. Nữ nạn nhân đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông này làm chủ ở số 45 đường Giải Phóng để hút mỡ bụng và nâng ngực.

Sau chừng 4 giờ phẫu thuật, đến 16h cùng ngày, thiếu phụ 39 tuổi thấy chóng mặt, người tím tái, sùi bọt mép và tử vong. Tối hôm đó, Tường cùng nhân viên bảo vệ bê nạn nhân ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng để phi tang.

Ông Tường là bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, mở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường được khoảng 6 tháng. Cơ sở chưa được Sở Y tế cấp phép thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Liên quan tới vụ việc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sáng nay đã bày tỏ tâm trạng "choáng, sốc, phẫn nộ và buồn" và liệt kê hàng loạt đơn vị phải nhận trách nhiệm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.