Vừa qua, đội tuyển Iceland vừa lập kỳ tích khi quật ngã đội tuyển Anh để giành quyền lọt vào vòng tứ kết Euro 2016. Nhân sự kiện này, nhà báo Daniel Taylor của tờ Guardian đã phát hiện ra chi tiết thú vị. 4 năm trước, đội tuyển Iceland chỉ xếp thứ 133.
Trên trang Twitter, ông viết: “Iceland, họ xếp thứ 133 thế giới cách đây 4 năm. Đây là vị trí hiện tại của Việt Nam (nằm giữa Burundi và Turmenistan). Có một điều đáng nói rằng, ở thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 98 thế giới (vị trí cao nhất trong lịch sử bóng Việt Nam).
Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm, Iceland đã vươn mình mạnh mẽ. Trước khi bước vào vòng chung kết Euro 2016, họ đã vươn lên xếp thứ 34 thế giới. Chắc chắn, vị trí của đội tuyển Bắc Âu sẽ tăng hơn nữa sau thành công ở Euro 2016.
Iceland đang khiến cả châu Âu phải kinh ngạc
Đây là câu chuyện thần kỳ của đất nước với hơn 300.000 dân (1/10 dân số Iceland sang Pháp để cổ vũ đội nhà). Trong đó, rất nhiều cầu thủ của Iceland không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Ví như thủ môn số 1 của đội tuyển Iceland hiện nay Halldorsson hiện đang sống bằng nghề... đạo diễn. Trong khi đó, hậu vệ Skulason mãi đến năm 2012 mới bắt đầu chơi bóng, hiện giờ đang khoác áo CLB vô danh OB ở Na Uy.
Ở vòng tứ kết, Iceland sẽ đối đầu với đội chủ nhà Pháp. Chẳng ai biết câu chuyện thần kỳ của Iceland bao giờ sẽ khép lại. Họ đang tái hiện hình ảnh của Hy Lạp ở Euro 2004.