| Hotline: 0983.970.780

42 & 56

Thứ Hai 22/10/2012 , 10:12 (GMT+7)

Nhìn lão Cò vẽ hai con số 42 & 56 nhằng nhịt trên giấy với những mũi tên và những ký hiệu khiến bác Thảo Dân chả hiểu lão viết vậy để làm gì.

Nhìn lão Cò vẽ hai con số 42 & 56 nhằng nhịt trên giấy với những mũi tên và những ký hiệu khiến bác Thảo Dân chả hiểu lão viết vậy để làm gì.

- Dạo này lão lại chơi xổ số hay đánh đề mà tính toán dữ vậy?

Lão Cò thở dài, nhìn ra ngoài trời gương mặt thất vọng:

- Đã lâu rồi tôi có chơi xổ số gì đâu. Ờ, mà mỗi người đều có lá số của mình…

- Vậy lão viết ra những con số kia để làm gì? Cứ nhìn những con số cùng với những ký hiệu toán học như thể lão đang giải Bổ đề cơ bản ấy nhỉ? Mà bài toán ấy giáo sư Ngô Bảo Châu đã giải xong và ẵm giải “Fiu” từ năm kia rồi, đâu chờ đến lượt lão?

Nghe bác Thảo Dân nói kháy như vậy, lão Cò thấy người cứ gai gai, mới bảo:

- Hai con số 42 & 56 nó chẳng dính dáng gì đến chuyện đề đóm, xổ số hay bổ đề bổ điếc gì đâu…

- Vậy nó có ý nghĩa gì với lão mà lão viết nhằng nhịt như vậy nom khó hiểu quá…

Lão Cò thở dài:

- Con số 42 liên quan tới các quan chức ở Cục Điện ảnh, con số 56 liên quan tới chuyện bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ bác ạ.

- Vậy 42 & 56 nghĩa là sao? Lão cứ nói mập mờ như vậy ai mà hiểu nổi. 

Rít liền mấy điếu thuốc lào lão Cò mới chậm rãi:

- Số 42 nghĩa là 42 tỷ mà Cục Điện ảnh đã làm bốc hơi, còn 56 tỷ đầu tư cho bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ đến nay bộ phim có thấy tăm hơi gì đâu…

- À ra vậy! Bác Thảo Dân bây giờ mới vỡ lẽ - Thái sư Trần Thủ Độ người đã dàn dựng việc chuyển giao quyền lực từ triều Lý sang triều Trần phải không? Ông là người dựng lên triều Trần, một triều đại đã ba lần đánh thắng quân Nguyên. Ông đúng là một nhân vật lịch sử lão ạ.

- Gần 100 tỷ tiền dân đóng thuế chứ ít ỏi gì đâu. Thái sư Trần Thủ Độ là người nghiêm minh, chính trực, biết nghe lời người trung nghĩa. Nếu thái sư còn sống, khi hay tin 56 tỷ chi cho việc dựng phim về mình đã mấy năm rồi vẫn mất hút, chắc thái sư sẽ chẳng để yên đâu. Khối anh mất đầu là chắc…

Bác Thảo Dân giật mình:

- Nếu thế thì lấy ai mà làm việc. Thất thoát trăm tỷ là chuyện nhỏ so với mấy ông lãnh đạo tập đoàn và tổng Cty.  Mà lâu rồi lão không mời tôi Tiên Lãng Tửu nhỉ. Hôm nay tôi chính thức xin lão mấy chén Tiên Lãng Tửu cho giãn xương giãn cốt.

Xem thêm
Rapper Double2T ra mắt album đầu tay đánh dấu chặng đường mới

Rapper Double2T chính thức cho ra mắt album đầu tay mang tên "10 Năm Trước", đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Arsenal và Liverpool thất bại, Man City sắp vô địch Premier League?

Man City đã có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 33 khi Arsenal và Liverpool đều phải nhận thất bại.

ĐT U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 Châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất