Tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia ở bán kết lượt đi
Bằng chứng là đội bóng xứ chùa Vàng dễ dàng chọc thủng lưới Việt Nam tới 4 lần chỉ trong hiệp 1. Phải đến cuối trận, Hoàng Bửu và Hồng Sơn mới mang về 2 bàn rút ngắn tỷ số khi hàng thủ Thái Lan lơi lỏng chờ tiếng còi mãn cuộc. Trước đó ở SEA Games 1995, vẫn những con người ấy, Thái Lan hạ chúng ta 4-0 ở trận tranh HCV.
Sau này, chúng ta còn thua thêm người Thái 2 lần nữa ở bán kết AFF Cup 2002 và AFF Cup 2007. Nó đều là những trận thua không có gì để bàn cãi khi đẳng cấp vẫn là khác biệt.
Nhưng trong 2 lần chúng ta là bại quân của Malaysia và 1 lần của Indonesia ở bán kết AFF Cup thì luôn là những thất bại khó nuốt trôi.
Năm 2000, chúng ta chơi quật cường trước Indonesia. Christiawan mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo phút 29 thì Hồng Sơn gỡ hòa đúng phút cuối cùng của hiệp 1. Rồi Nurdiantara lần thứ 2 đưa Indonesia vượt lên ở phút 75 thì đến phút cuối cùng của trận đấu, Vũ Công Tuyền lại đưa mọi thứ về vạch xuất phát. Thế nhưng, cũng đúng vào giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Christiawan đã chấm dứt tất cả bằng bàn thắng vàng, ấn định tỷ số 3-2 cho Indonesia.
Năm 2010 dù là đương kim vô địch và vẫn được dẫn dắt bởi Calisto nhưng chúng ta không thể vượt qua Malaysia. Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 ở sân đối phương và bị cầm hòa 0-0 trên nhà. Trong 2 bàn thua ở lượt đi năm đó có pha bắt bóng thảm họa của Tấn Trường (để bóng tuột khỏi tay vào lưới).
Trước đó, Tấn Trường đã khiến Calisto lao vào “bóp cổ” vì để thủng lưới ở trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào từ tình huống phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp. Trong cả 2 lần Calisto thua người đồng nghiệp Rajagobal của Malaysia, thủ thành người Đồng Tháp đều để lại… dấu ấn.
Cách đây 2 năm, tuyển Việt Nam đã có một khởi đầu như mơ ở bán kết lượt đi khi đánh bại Malaysia 2-1 ngay trên sân đối phương. Rất nhiều người đã tin rằng, tấm vé vào trận chung kết đã nằm trong tay thầy trò Miura sau trận đấu này. Ngay cả thuyền trưởng Dollah Salleh của đội bóng xứ Tháp đôi Petronas khi sang Việt Nam cũng đã nói rằng: Chỉ có điều thần kỳ mới giúp Malaysia đi tiếp.
Vậy mà điều thần kỳ ấy đã xảy ra ở Mỹ Đình trong một ngày mà hàng thủ Việt Nam thi nhau mắc sai lầm. Quế Ngọc Hải mắc lỗi dẫn đến phạt đền 11m, Văn Biển nhường bóng cho Nguyên Mạnh dẫn đến bàn thua thứ 2, rồi Đinh Tiến Thành phản lưới nhà.
Sau này, trong nhiều lần chia sẻ với báo giới, HLV Miura vẫn không tài nào lý giải được trận thua 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 trước Malaysia. Ông không hiểu tại sao hàng thủ của mình lại có thể chơi bóng thảm họa đến vậy.
Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016, hàng thủ của chúng ta một lần nữa mắc sai lầm dẫn đến thất bại 1-2 trước Indonesia. Nhưng phía trước thầy trò Hữu Thắng vẫn còn 90 phút ở Mỹ Đình để sửa sai và lật ngược tình thế. Hy vọng, chúng ta sẽ vượt qua tất cả, trong đó có cả ám ảnh quá khứ.