“Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc” là câu nói cửa miệng của người nuôi trồng thuỷ sản ở ngoại thành Hà Nội. Đợt mưa lịch sử vừa qua khiến nhiều hộ dân Thủ đô trắng tay.
Phường Trần Phú và Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trước đây thuộc huyện Thanh Trì, được coi là “vựa” cá lớn của Thủ đô. Đợt mưa lớn mấy ngày qua làm các hộ nuôi trồng thuỷ sản nơi đây bị thiệt hại nặng nề. Chiều 3/11, chúng tôi đi dọc đê sông Hồng chỉ thấy nước mênh mông, trắng xoá, không biết đâu là bờ.
Tại bãi Khuyến Lương, ông Nguyễn Văn Sáu, chủ thầu 20 mẫu ao nuôi cá, đang hì hục móc từ cống ra những con cá chết. “Đầu năm nay tôi thả 17 tấn cá giống, chi phí giống và tiền thức ăn cho cá hơn 400 triệu đồng. Đến nay chuẩn bị thu hoạch thì mưa lớn, lượng lớn cá đã tràn sang các ao nuôi khác”- ông Sáu nói mà như mếu. Anh Nguyễn Văn Phương, em ruột ông Sáu cũng thầu 10 mẫu ao gần đó nói: “Cá chết vớt không xuể mà nhà không nuôi lợn để cho ăn, không vớt thì thối rữa cả ao gây ô nhiễm môi trường”.
Ông Sáu đang moi cá chết dưới cống |
Các tuyến đường trong thôn Yên Duyên, phường Yên Sở ra khu đầm Lớn đều ngập lênh láng. Dẫn tôi vào khu nuôi trồng thuỷ sản, anh Cường, cán bộ phụ trách thuỷ lợi phường hóm hỉnh: “Các hồ nuôi cá ở đây đều “no” nước, cá tràn vào xóm, dân tha hồ bắt cả ngày. Mấy bữa nay ở chợ phường cá rẻ như cho”. Ông Nguyễn Văn Chín, chủ đầm nuôi cá thẫn thờ dạo quanh hồ, thấy chúng tôi ông chỉ tay xuống nước kể: “Trưa nay thả thức ăn xuống hồ nhưng chẳng thấy con nào ngóc lên ăn, thức ăn lềnh bềnh dạt vào bờ, có lẽ cá trong đầm trôi đi cả rồi”.
Cũng theo ông Chín, do mưa lớn, nước đổ dồn về đầm quá nhanh khiến gia đình trở tay không kịp, dùng bơm công suất lớn cũng chẳng ăn thua, đành bất lực để cả trăm tấn cá trôi sang hồ điều hoà Yên Sở, vợ con ông khóc sưng cả mắt. Ông buồn bã nói: “Nhà tôi gom thầu 106 mẫu ruộng trũng của các hộ dân để nuôi cá. Đợt rét cuối năm ngoái chết 100 tấn cá thương phẩm, được quận hỗ trợ có hơn chục triệu tiền giống. Đầu năm nay gia đình phải cầm sổ đỏ vay vốn ngân hàng, đầu tư nuôi thả 135 tấn giống, “đổ” thêm cả tiền thức ăn cho cá xuống ao hết 2 tỷ đồng. Sắp tới biết lấy đâu ra tiền để nộp sản cho các hộ, có lẽ chỉ còn nước bán nhà”.
Dân đua nhau vớt cá ở cống tiêu thoát nước Yên Sở |
Trao đổi với NNVN, ông Vũ Văn Dũng- Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản (Bộ NN- PTNT) cho biết đến cuối giờ chiều qua, các tỉnh vẫn chưa gửi báo cáo về Cục thống kê diện tích cũng như sản lượng thuỷ sản bị thiệt hại nhưng chắc chắn mức độ thiệt hại không nhỏ bởi trận mưa này rất lớn trong khi người nuôi cá hoàn toàn bị động, không ứng phó kịp. |
Con trai ông Chín cũng cho hay: “Hôm trước đích thân đồng chí Bí thư Quận uỷ và Phó Chủ tịch quận đến thị sát trạm bơm ghé vào động viên gia đình. Chúng tôi chỉ mong chính quyền hỗ trợ cho ít giống thả bù sau đợt mưa này”. Tại cống tiêu thoát nước trạm bơm Yên Sở có hàng trăm người đang thi nhau dùng vợt, kéo lưới vớt cá “chùa”. Anh cán bộ phường cho biết, mấy hôm nay dân đến đây vớt cá đông như hội. Có lẽ khi nào trạm dừng bơm thì lúc đó mới người ta mới thôi đi…hôi cá (!).
Qua Yên Sở, chúng tôi sang xã Tứ Hiệp (Thanh Trì). Nước trong các hồ ao ở đây đều đã “thông” với đường đi. Hỏi về tình hình thiệt hại, ông Huấn, một chủ hộ nuôi cá bảo: “Đúng là “thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc”, đợt mưa này hàng trăm tấn cá trong ao, chưa đến ngày 23 Tết đã theo ông Táo về trời cả rồi (!)”. Vợ ông Huấn nói: “Chẳng biết trong nội thành thế nào chứ cá ở đây chỉ bán được 5 - 10 ngàn/kg, rẻ thì cũng phải bán để sau có tiền mua giống thả bù”.
Trước cổng UBND phường Yên Sở có lũ trẻ con cũng đang lội bì bõm…bắt cá. Lội vào trụ sở gặp ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch UBND phường ông cho biết: “Yên Sở mới từ xã lên phường nên SX nông nghiệp vẫn là chủ yếu. Mưa lớn làm 63,7 ha nuôi trồng thủy sản trong phường gần như mất trắng, cá ở ao đầm tràn vào khu hồ điều hoà Yên Sở. Nhà bị thiệt hại nhiều nhất là hộ ông Chín, bà Ten, ông Bình…Ba ngày qua các cán bộ trạm bơm bắt được cả chục tấn cá. Cá thất thoát quá nhiều, lại rẻ, chỉ tội các hộ nuôi đang khóc ròng”.