| Hotline: 0983.970.780

Nơi đẹp như trong chuyện cổ tích

Thứ Năm 08/11/2012 , 09:36 (GMT+7)

Quần đảo Fernando de Noronha nổi tiếng với màu xanh ngọc trong vắt, nó được mệnh danh như vùng đất thần tiên trong chuyện cổ tích...

Quần đảo Fernando de Noronha nổi tiếng với màu xanh ngọc trong vắt, nó được mệnh danh như vùng đất thần tiên trong chuyện cổ tích, nơi mà những con cá mập trắng khổng lồ cũng trở nên thân thiện với con người.

Fernando de Noronha là quần đảo được đặt tên theo một nhà quý tộc người Bồ Đào Nha ở thế kỉ 16, người đã không bao giờ được đặt chân đến địa danh đẹp như thiên đường mang tên mình của Brazil. Khi hỏi bất cứ người dân nào của đất nước Nam Mỹ này về Fernando de Noronha bạn đều nhận được câu trả lời về một vùng đất đẹp như tranh kèm với niềm tự hào dân tộc ẩn chứa trong những câu nói kể về quần đảo này.


Bờ biển màu xanh ngọc tuyệt đẹp của Fernando de Noronha

Nằm ở đông bắc bờ biển Brazil, bao quanh là Đại Tây Dương, với điều kiện khí hậu lý tưởng, quần đảo Fernando de Noronha được xem là thiên đường của nhiều loại cá tuyệt đẹp. Hằng năm, nơi đây đón nhận một lượng đông đảo du khách yêu biển và yêu thích môn lặn biển đến tham quan và du hành vào "vương quốc cá".

Đến Fernando de Noronha, du khách sẽ bị cuốn hút bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, bầu không khí và làn nước biển trong lành cùng với hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng.

Những thông tin về vẻ đẹp của Fernando de Noronha thì rất nhiều nhưng đối với những du khách muốn đến thăm địa danh này, điều làm họ cảm thấy thú vị nhất đó là cả khu vực này chỉ có một khách sạn duy nhất và hoàn toàn không có internet.

Có thể đây là điểm đến lí tưởng cho những du khách giàu có tuy nhiên chính quyền địa phương cũng rất quyết liệt trong việc bảo tồn hệ sinh thái của quần đảo, điều này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nhà tự nhiên học và hải dương học quan tâm đến các động thực vật nơi đây.

Vùng biển ở đây có màu xanh lục bảo đặc trưng, ấm áp, sang trọng và trong vắt, đầy ắp cá heo và rùa biển. Ngoài ra, theo cảm nhận của các du khách đã từng đặt chân đến đây thì những chú cá mập ở đây cũng thân thiện như chính quần đảo xinh đẹp này.

Do được nuôi dưỡng bởi dòng hải lưu ấm từ châu Phi nên vùng biển ở đây ấm quanh năm, có những thời điểm nước ở độ sâu 50 m vẫn có độ ấm đủ cho các loài cá nhiệt đới sinh sống. Đó là lí do tại sao vùng biển trong quần đảo này có rất nhiều loài cá như cá đuối, cá mập, những con lươn biển, rùa biển Goliath, cá mú và cá heo.

Fernando de Noronha gồm một đảo chính được hình thành từ đá núi lửa rộng khoảng 28.5 km 2 và 20 đảo nhỏ xung quanh, cách bờ biển phía Đông của Brazil khoảng 350 km. Các du khách sẽ xuất phát bằng máy bay từ thành phố Sao Paulo, thẳng hướng ra biển và tạm nghỉ ở Recife trước khi đặt chân đến thiên đường trên mặt đất này. Điểm đến là một vùng rộng lớn hòa trộn giữa màu xanh của biển cả, cây cối và những bãi cát dài trắng lấp lánh.

Trong suốt 500 năm lịch sử của mình, Fernando de Noronha đã bị tạm chiếm bởi Hà Lan vào thế kỉ 17 và Pháp vào thế kỉ 18 trước khi Bồ Đào Nha thống trị năm 1737. Họ xây dựng một hệ thống phòng thủ rộng lớn gồm 10 pháo đài nằm rải rác trên khắp quần đảo. Pháo đài lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất là Nossa Senhora.

Với hệ sinh thái độc đáo của mình, Fernando de Noronha đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2001. Quần đảo cũng là một phần của khu vực được Brazil gọi là công viên biển quốc gia. Nó cũng có những bãi biển tuyệt vời nhất. Ba trong số đó là Sancho, Porcos và Leão thường xuyên có tên trong danh sách những bãi biển hàng đầu của Brazil.


Du khách lặn biển chơi đùa với rùa tại Fernando de Noronha

Ngoài các loài sinh vật biển phong phú, Fernando de Noronha còn là nơi sinh sống tuyệt vời cho các loài bò sát nhiệt đới và một số loài vắt chuyên hút máu, sẵn sàng bám vào du khách ngay khi có cơ hội. Do khoảng cách khá lớn đến đất liền cùng với vẻ đẹp tuyệt vời của mình và sự hạn chế du khách của chính quyền nên giá cả ở Fernando de Noronha rất đắt đỏ, nó hầu như chỉ là điểm đến của các du khách có thu nhập cao. Chính vì thế, hòn đảo lại càng trở nên bí ẩn, độc đáo và huyền bí của mình đối với những người chưa có dịp ghé thăm.

Là một quần đảo nhỏ với nguồn nước hạn chế và một hệ sinh thái mong manh, mỗi nhóm du khách đến Fernando de Noronha chỉ được giới hạn tối đa là 460 người. Họ cũng phải trả thêm một khoản phụ phí bảo vệ môi trường cho ban quản lí ở đây và số tiền này tỉ lệ thuận với thời gian mà du khách muốn ở lại trên đảo.

Theo đánh giá của khách du lịch, các loại cá mập ở đây khá thân thiện. Chúng mặc nhiên để du khách lặn quanh mình mà chẳng buồn tiếp cận. Một lí do được người dân ở đây đưa ra là thức ăn của chúng trong khu vực rất dồi dào chứ không phải nhịn đói dài ngày như những con cá gần lục địa khác. Tình trạng đánh bắt ngày càng mở rộng đã khiến cho lũ cá mập gần bờ phải tìm kiếm con mồi khó khăn hơn và hung dữ hơn, đến nỗi tấn công cả người tắm biển.

Bên cạnh thiên nhiên hoang dã cùng với các loài động thực vật phong phú, đến với Fernando de Noronha du khách còn được thưởng thức cảm giác mạo hiểm khi trèo trên các bậc thang đá dốc đứng, đến thăm các nhà tù trên quần đảo. Nơi đây đã từng là nơi giam giữ các tù nhân chiến tranh vào năm 1739 và 1890. Tất nhiên, thật buồn cho các tù nhân khi họ không thể biết được rằng nơi giam giữ mình lại trở thành một địa điểm du lịch dành cho du khách thu nhập cao.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.