Cứ gặp nhau là bị đòi làm "chuyện đó"
Dạ Hương  (21/07/2009 13:15)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu sinh năm 1983, là kỹ sư nông nghiệp tại một huyện miền núi. Với tuổi tác và nghề nghiệp như vậy, cháu phải là một người trưởng thành rồi phải không cô? Cháu làm việc trong cơ quan Nhà nước, mọi thứ không hoàn hảo nhưng với cháu là tạm ổn.

Hiện cháu đang quen một anh lớn hơn cháu 4 tuổi, cháu không biết trong lòng người ta nghĩ về cháu như thế nào. Cháu cũng muốn xây dựng gia đình vì ba mẹ cháu đều có tuổi nên muốn con cái ổn định để ông bà yên tâm. Cháu không biết có phải vì hoàn cảnh như vậy mà cháu quá vội vàng? Cháu và anh là người cùng địa phương nhưng từ trước không biết nhau.

Chỉ cách nay hơn 2 năm, vì cháu có bạn cũng là bạn của anh nên chúng cháu đã gặp nhau. Sau đó vài lần anh rủ cháu đi chơi, vậy là chúng cháu quen nhau, nhưng không nói tiếng yêu như những người yêu nhau hay nói. Mọi thứ chỉ là cảm nhận của cháu và cháu nghĩ anh cũng vậy. Nhưng chúng cháu đã quan hệ với nhau, anh nói với cháu hãy tin ở anh, có lần anh muốn đưa cháu về nhà ra mắt ba mẹ nhưng cháu chưa muốn vì cháu chưa tin ở tình yêu của anh.

Lần nào chúng cháu gặp nhau anh cũng bắt ép cháu cho anh làm chuyện đó, cháu rất sợ nhưng không thoát khỏi anh được, cháu biết như vậy không tốt nhưng không biết phải làm sao. Trong lòng cháu yêu anh nhưng xen lẫn sự sợ hãi mỗi lần gần anh. Cháu đi làm xa nhà nên cháu và anh ở xa nhau, chỉ khi nào cháu về thăm nhà mới gặp. Anh chưa khi nào lên chỗ làm thăm cháu, chỉ nhắn tin hoặc gọi điện nhưng rất ít.

Anh luôn bảo bận nhưng cháu biết anh thường xuyên đi chơi, đi nhậu cùng bạn bè ngoài giờ làm. Cháu làm sao để biết trong lòng anh nghĩ gì hả cô? Cháu muốn biết anh yêu cháu hay chỉ xem cháu là bến đỗ tạm thời thì cháu phải làm sao? Hay là cháu đã ngộ nhận tình cảm của anh?

Cháu rất mong nhận được sự chia sẻ của cô.

Cháu xin được không công bố địa chỉ email

Cháu thân mến!

Biết nhau 2 năm, nhưng mói gặp nhau đôi lần mà cháu đã cho người ta ư? Có lẽ cháu là trí thức, cháu quan niệm thoáng? Cô không chỉ trích, cô chỉ băn khoăn mà thôi. Cho dù thoáng đến mức nào thì trái cũng phải chín muồi thì ăn mới thấy ngon. Cháu chưa biết trong tim, trong lòng của chính mình yêu hay chỉ là cảm mà đã dám cho thì cháu hơi bị hoang phí đấy. Không nói thì cháu cũng biết, công xá có thể cho không, tiền có thể cho không vì tiền còn kiếm lại được còn trinh tiết là thứ không thể phí phạm được. Nhưng có nói gì thì mọi việc cũng đã trượt đi trên cỗ xe không chỉ có nụ cười, đúng không?

Một khi người nam đã bước qua ranh giới mà đáng ra gã phải biết thận trọng thì cháu không có cách nào từ chối được nữa. Nên nghĩ theo chiều hướng xấu đi. Bởi vì cậu này sống sít trong cách đòi cháu phải trao thân, bởi vì gã chỉ nhằm nhằm mỗi chuyện đó thôi. Nếu đúng là tình yêu lớn thì sau lần đầu không kềm chế được, người ta sẽ quan sát cô gái của mình, sẽ an ủi, sẽ trân trọng, sẽ thuận theo. Rồi là lần khác với nhau, những khung cảnh trữ tình, những lời nói sâu sắc dần lên, đó là trình tự mà đôi nào yêu nhau cũng trải qua như vậy.

Vì cháu không tự nguyện và thường xuyên phải phục tùng chuyện đó nên cháu đã bị tổn thương tinh thần. Nếu cháu đi đến hôn nhân, cảm giác sợ này sẽ dần mất đi với người chồng, với sự quen thuộc của cơ thể và cảm xúc, với sự ràng buộc đôi lứa chính danh và cả sự từng trải lên của chính mình. Nhưng một khi cháu tan vỡ với cậu này thì cháu sẽ cảnh giác đàn ông, cháu bị ám ảnh quá khứ, cháu không thấy thú vị gì chuyện đó mữa. Hậu quả nằm ở chỗ này đây. Rồi lại một người khác khiến mình sợ, rồi hết sợ đến chai lì, tim nóng mà cảm xúc nguội, bệnh sẽ khó chữa.

Hãy tìm cách ngăn cản cậu ta, hãy để quan hệ tự nhiên ở quá trình yêu thương, tìn hiểu, khám phá đời sống tình cảm và đời sống tinh thần của nhau. Không có cách nào khác. Cô nghĩ cậu ấy sẽ sớm bộc lộ con người thật của mình. Rồi tự cháu sẽ biết mình nên làm gì sau đó, yêu thêm hay ghét ra, sẽ thấy.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Tâm sự với cô Dạ Hương
Lo lắng cho tương lai đôi lứa
Tự ti vì nước da đen
Buồn vì duyên phận không suôn sẻ
Mù quáng vì yêu thầy giáo
TIN BÀI TIẾP THEO
Chồng côn đồ và cục súc   (04/03/2010)
Chồng mê chơi và mê nhậu   (03/03/2010)
Tình già   (02/03/2010)
Sóng gió   (26/02/2010)
Phải chọn ai?   (25/02/2010)
Tự ti vì lấy chồng đẹp trai   (24/02/2010)
Lá thư cuối năm   (09/02/2010)
Tự ti   (05/02/2010)
Mẹ chồng khắt khe   (04/02/2010)
Em trai chồng yêu gái xấu   (03/02/2010)
Chuyên đề
Dịch bệnh tai xanh ở lợn
  Chính sách cho nông dân - Từ văn bản đến thực tiễn
  Cần một "khoán 10" nữa cho nông thôn
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường