Ảnh minh họa
Hôm qua (22/2), Báo NNVN nhận được một lá đơn đặc biệt, bởi lẽ người dân không "kêu cứu", "kêu oan", "khiếu nại"... như những lá đơn khác, mà cả chục người dân ở thôn Kỳ Lộ (xã Xuân Quang I, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đã cùng nhau kí tên vào "Đơn kêu cứu đói". Điều đáng nói là lá thư được gửi đi vào ngày 12/2 tức là vào ngày 29 Tết.
Chúng tôi xin đăng tải một phần những lời lẽ xót xa của người dân với mong muốn ước nguyện cực kỳ chính đáng ấy đến được với chính quyền địa phương:
"Ngày 2/11/2009, cơn bão số 11 cộng với lũ đổ xuống xã Xuân Quang I làm hư hại toàn bộ tài sản và hoa màu của nhân dân. Sắn, mía và lúa bị mất trắng không lấy gì ăn để sinh sống trong ba ngày Tết.
Nhân dân chúng tôi được UBND huyện hỗ trợ cho nhân dân xã Xuân Quang I 25 tấn gạo, nhân dân quá vui mừng nhưng không biết số gạo này cấp ở đâu? Còn gần 200 hộ không thấy gạo. Trong số gần 200 hộ này toàn bộ diện chính sách như gia đình thương binh, gia đình bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng thì thành phần như chúng tôi lấy gì ăn trong ba ngày Tết.
Chúng tôi trong lúc này cần gạo hơn lúc nào hết, có lương thực mới vui vẻ. Không có gạo nhiều kẻ ngồi khóc than. Chính vì lẽ đó nhân dân cùng với anh em thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ làm đơn kêu lên quý cấp có thẩm quyền ra tay cứu đói cho 200 hộ dân xã Xuân Quang I...
Chúng tôi kiến nghị lên quý cấp có thẩm quyền cho nhân dân chúng tôi biết việc làm của Đảng ủy và UBND xã Xuân Quang I không cấp gạo cho đối tượng chính sách ăn Tết là vô tình hay cố ý? Chúng tôi rất mong quý cấp mà chúng tôi đã gửi đơn sớm quan tâm".