 |
|
Khu ký túc xá cho học sinh ở Trường THCS Mai Sơn
|
Chúng tôi có mặt ở Trường Trung học cơ sở xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) trước ngày khánh thành khu nhà nghỉ cho những học sinh đi học xa nhà. Niềm vui của các thầy, cô và các em học sinh lan truyền sang cả chúng tôi...
Anh Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Mai Sơn dẫn chúng tôi đến thăm một dãy nhà gỗ, tường ghép ván, trần nhựa, mái lợp tôn cao, to và khá đẹp. Sắp tới 42 học sinh đang ở trong những căn “lều trọ học” xung quanh trường sẽ được chuyển về sinh hoạt, học tập trong ngôi nhà này. Vậy là, khó khăn về nhà ở cho những học sinh về trọ học cũng đã tìm được hướng giải quyết. Rồi đây, khi ở trong ngôi nhà mới các em không còn phải lo gió sập, mưa dột, bố mẹ không phải đến dựng nhà vào đầu năm học mới.
Anh Lô Thanh Viết, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết: Xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) được xếp vào những xã khó khăn nhất, nghèo nhất của huyện Tương Dương và tỉnh Nghệ An. Toàn xã có 10 bản gồm 3 dân tộc anh em chung sống là người Thái, người Khơ Mú và người Mông. Trước đây, 42 học sinh bậc học PTCS về dựng nhà tạm gần trường để đi học. Có những căn nhà lâu ngày không được sửa chữa nên dột nát, tiêu điều.
Có được ngôi nhà vững chắc, sạch đẹp không chỉ là niềm vui của các em học sinh và thầy cô Trường THCS Mai Sơn mà niềm vui đó còn được nhân lên ở mỗi gia đình ở bản Piêng Cọc, Phà Kháo. Vì từ đây con em của họ đến trường không phải sống trong những túp lều tồi tàn, tạm bợ.