12 tuổi, A Hoàng khăn gói lên đỉnh Hàm Rồng, theo học bóng đá ở lớp năng khiếu HAGL. Tại đây, A Hoàng lần lượt giành HCĐ U13, U15 năm 2009, 2010 ở Khánh Hòa rồi HCB U17 năm 2011 cũng ở Khánh Hòa và HCĐ U17 năm 2012 ở Huế cùng các đội trẻ của HAGL.
Con đường đến với bóng đá của A Hoàng cứ bình lặng như thế cho đến năm 2013, chấn thương gót chân Achilles (đứt dây chằng 2 cổ chân) đã khiến A Hoàng không thể chơi bóng. Chưa hết, cầu thủ người Giẻ Triêng còn được phát hiện bị thoát vị đĩa đệm mãn tính. Vì quá thương con, thương cho giấc mơ trở thành cầu thủ của A Hoàng có thể bị chấn thương và bệnh tật làm cho tàn lụi, ông A Đắk, bố của A Hoàng đã ngược xuôi tìm người chữa trị.
Cuối cùng, một người gần nhà mách ông đưa A Hoàng vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và may thay, gặp đúng thầy, đúng thuốc, A Hoàng được chữa khỏi.
Năm 2015, bầu Đức thanh lý 90% đội 1 để dọn chỗ cho lứa Học viện HAGL-Arsenal JMG của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên đá V-League. Đó cũng là thời điểm A Hoàng lặng lẽ theo chân HLV Đinh Hồng Vinh xuống núi. Anh đến Phú Yên theo dạng biệt phái của bầu Đức để chơi ở giải hạng Nhất khi đội bóng này vừa lên hạng.
"A Hoàng không giống với những cầu thủ đồng bào mà tôi từng làm việc, cậu ấy có ý thức và ý chí vượt khó phi thường. Dù bị vết thương gót chân Achilles hành hạ suốt 2 năm liên tiếp, nhưng A Hoàng không hề có dấu hiệu buông xuôi.
Suốt 1 năm làm việc cùng Hoàng ở đội hạng Nhất Phú Yên, tôi cảm giác mỗi khi được tung vào sân, cậu ta thi đấu như kiểu như ngày mai không còn được chơi đùa cùng trái bóng vậy” – HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét về cậu học trò.
Kết thúc mùa giải 2015, Phú Yên xuống hạng. Nhưng A Hoàng được rút về để cùng HAGL chuẩn bị cho V-League 2016.
A Hoàng trình làng giải đấu cao nhất làng bóng đá quốc nội trong trận HAGL làm khách trên sân của B.Bình Dương ở vòng 9. Anh vào sân thay cho Bùi Văn Long phút 78.
Giống như nhiều đồng đội khác, những ngày đầu chập chững bước vào V-League của A Hoàng đầy rẫy những khó khăn khi phải đối đầu với “Tây”. Hình ảnh A Hoàng xoay xở luống cuống, bất lực trước Hoàng Vũ Samson trong trận lượt đi với Hà Nội T&T trên SVĐ Hàng Đẫy mùa giải năm ngoái có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự chênh lệch về đẳng cấp, kinh nghiệm.
Nhưng A Hoàng cũng trưởng thành nhanh qua từng trận đấu để rồi lấy luôn suất đá chính của hậu vệ Văn Sơn – cầu thủ thuộc khóa I học viện HAGL-Arsenal JMG và từng là đội trưởng U19 Việt Nam - bên hành lang cánh phải. Kết thúc mùa giải 2016, A Hoàng chơi 13 trận với tổng thời gian 901 phút.
Ở mùa giải năm nay, A Hoàng được tin dùng từ giải U21 Quốc tế cho đến 7 vòng đấu đã qua của V-League. Đặc biệt hơn, anh còn được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam đấu trận giao hữu với U23 Malaysia và được đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của A Hoàng. Và chắn chắn, phía trước A Hoàng là cả một tương lai rộng mở.