Messi lập cú đúp vào lưới Almeria, Ronaldo “nổ súng” một lần vào lưới Bilbao, cả hai ngôi sao lớn nhất La Liga đều có được 29 bàn/31 vòng đấu. Chưa năm nào, cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới (Pichichi) lại gay cấn đến vậy.
Cuộc đua song mã đến ngôi vô địch Liga gần như hạ màn bởi Barcelona (84 điểm) đã bỏ cách Real Madrid đến 8 điểm khi giải đấu chỉ còn 7 vòng. Hiện tại, ngoài cuộc đua tranh top 3 và dự cúp châu Âu, người dân xứ sở bò tót chờ đợi giữa Lionel Messi và C. Ronaldo, ai sẽ trở thành Vua phá lưới mùa giải này.
Cả hai gần như suýt nữa bị rơi vào quên lãng khi C. Ronaldo dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 4 vòng. Leo Messi vẫn ra sân đều đặn nhưng sự mệt mỏi quá tải và chính cách chơi của Barca buộc anh đảm nhận nhiều nhiệm vụ kiến thiết, kéo theo việc Messi tịt ngòi suốt 4 vòng đấu liên tiếp. Tuy vậy, cả hai đã tìm lại cảm hứng trước những mành lưới quen thuộc Bilbao và Almeria đúng thời điểm.
Lần cuối cùng Messi lập công là bàn duy nhất vào lưới Valencia ngày 2/3, Ronaldo cũng “tịt ngòi” kể từ hattrick vào lưới Malaga ngày 3/3. Nhưng 5 tuần sau (ngày 10/4), cả hai cùng nhau nổ súng khi đối đầu đối thủ ưa thích. Messi lập cú đúp giúp Barca hạ Almeria 3-1 (bàn thứ 5 sau hai lượt trận) còn Ronaldo cũng ghi 1 bàn vào lưới Bilbao (4 bàn sau hai trận). Và cuộc đua giành Pichichi đang đạt đến độ nóng bỏng cần thiết khi cả CR7 lẫn LM10 đều có được 29 bàn thắng, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai bên ở giai đoạn còn lại.
Điểm chung của Ronaldo và Messi là cả hai từng ghi bàn vào lưới 18 CLB còn lại ở Liga. Lịch thi đấu còn lại đang ủng hộ Messi bởi ngoài cuộc đối đầu trực tiếp tại Bernabeu tuần sau (vòng 32), Barcelona chỉ phải gặp những đối thủ yếu. Trong khi đó, Real của Ronaldo còn 3 chuyến đi đầy khó khăn đến sân Sevilla, Villarreal, Valencia. Hơn nữa, tư tưởng buông Liga (sử dụng 1/2 đội hình phụ, Ronaldo chỉ vào sân 30 phút cuối trước Bilbao) của Mourinho có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng giành danh hiệu cá nhân của Ronaldo.
Trong nhiều năm gần đây, danh hiệu Pichichi thuộc về những chân sút bứt phá tốt ở giai đoạn cuối. Forlan năm 2005, Eto’o 2006, Nistelrooy 2007, Guiza 2008, Forlan 2009 hay Messi 2010 tiệm cận vinh quang đều theo con đường đó. Việc Villa, Nilmar và Llorente bị bỏ lại với khoảng cách khá xa, Vua phá lưới khó tuột khỏi tay Ronaldo hoặc Messi, thậm chí họ còn đứng trước cơ hội đoạt Chiếc giày vàng châu Âu.
Barcelona không hề suy yếu khi Messi tịt ngòi bởi họ vẫn còn Iniesta, Pedro, Villa, thậm chí cả trung vệ Pique. Real Madrid vẫn thắng tưng bừng bằng sự thăng hoa nơi Di Maria, Benzem, Adebayor. Nhưng cả Mourinho lẫn Guardiola luôn chờ đợi Ronaldo và Messi có tên trên bảng điện tử, bởi nhiệm vụ chính của họ là ghi bàn. Cả hai sẽ háo hức chờ đợi trận Siêu kinh điển tuần sau bởi ở lượt đi, cả hai đều không “tịt ngòi”. Ronaldo chắc chắn sẽ khao khát hơn bởi anh chưa từng phá được mành lưới Barca, trong khi Messi luôn là khắc tinh với Real Madrid.