| Hotline: 0983.970.780

Ám ảnh bóng ma vụ bán độ tại Bacolod năm 2005

Thứ Sáu 08/09/2017 , 06:30 (GMT+7)

SEA Games 23, bóng đá Việt Nam mất lứa cầu thủ tài năng bậc nhất suốt hàng thập kỷ. 12 năm sau, nỗi ám ảnh ấy lại hiện về với lứa Công Phượng, Xuân Trường.

Việt Nam bị nghi liên quan tới dàn xếp tỷ số tại SEA Games 29

Sau thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, Tài Em, Công Vinh được coi là tài năng bậc nhất mà bóng đá Việt Nam sản sinh. Họ từng tạo ra kỳ SEA Games 22 đáng nhớ, và một chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc, trước khi biến mất hoàn toàn khỏi làng bóng nội vì vụ bán độ tại Bacolod năm 2005.

12 năm trôi qua và nỗi ám ảnh ngày nào lại hiện về, với một lứa cầu thủ được đánh giá là xuất sắc không kém, với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Họ tuy chỉ đôi mươi, nhưng sớm là thành viên đội tuyển, chinh chiến suốt từ SEA Games 28 và AFF Cup 2016. Mọi thứ đều giống hệt những gì đã diễn ra ở Philippines, chỉ có điểm khác duy nhất, người tố giác là một tờ báo Malaysia, thay vì Tài Em như cách đây 12 năm.

The Straits Times, tờ báo lớn nhất nhì Malaysia đặt dấu hỏi to đùng về trận thắng 4-1 của thầy trò Hữu Thắng trước Campuchia ngày 17/8. Theo thông tin tờ báo này cung cấp, cả ba công ty giám sát cá cược được nước chủ nhà SEA Games 29 thuê đồng loạt khẳng định, một lượng tiền lớn đã dồn vào cửa “tài” trận cầu này. Nhiều người tin rằng, sẽ có ít nhất bốn bàn được ghi.

Những diễn biến tiếp theo càng khiến quyết định tin cửa “tài” của giới cá cược trở nên khó hiểu. Việt Nam ép sân, tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng không tài nào ghi bàn. Cơ hội cứ đến rồi đi trước mũi giày của Công Phượng, Văn Toàn. Mãi tới phút bù giờ cuối hiệp một, bàn đầu tiên mới được ghi, nhưng chừng đó là quá xa khả năng thắng cược: tổng số bàn thắng trận đấu phải từ bốn trở lên.

Điều đáng nói là trong hiệp hai, dòng tiền không những chẳng chuyển hướng, mà lại tiếp tục dồn vào khả năng ghi từ bốn bàn trở lên. Kết quả trận đấu là 4-1, đúng với dự đoán của dân cá độ, trong đó có quả phạt đền khó hiểu của Nen Sothearoth phút 83, xuất phát từ pha bắt lỗi của trọng tài Wang Di khi cho rằng bóng chạm tay Tiến Dũng, dù đội trưởng U22 Việt Nam chỉ dùng vai đỡ bóng.

Trận thắng 4-1 của Việt Nam chỉ là một trong số ba trận bị “tuýt còi”. Ngoài thầy trò Hữu Thắng, ba đội bóng khác cũng lọt diện nghi vấn, theo The Straits Times, là Thái Lan, Lào và Malaysia. Trong số đó, chiến thắng 3-1 của Malaysia trước Lào bị nghi ngờ hơn cả. Thầy trò Ong Kim Swee đã chắc ngôi đầu bảng A, kể cả bị Lào cầm chân, nhưng họ vẫn quyết ghi bàn thứ ba khi đang dẫn 2-1 trong phút bù giờ.

Kết quả này trở nên đáng ngờ khi có một dòng tiền ồ ạt được đặt vào cửa kết quả chính xác, dù trận đấu vẫn đang diễn ra. Nhật báo Malaysia cho biết, số tiền cá cược tính tổng cả ba trận dao động từ 300.000 đến 1 triệu USD.

Dù đại diện VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh tuyên bố, lực lượng an ninh đã vào cuộc và chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào liên quan dàn xếp tỷ số, người hâm mộ cũng có thêm lý do để buồn về giải đấu trên đất Mã Lai. Cái chúng ta mất không chỉ là một tấm huy chương, mà còn là niềm tin và rất nhiều nghi vấn xung quanh hành trình của thầy trò Hữu Thắng.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.