| Hotline: 0983.970.780

Ám ảnh chấn thương

Thứ Hai 11/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Một lần nữa, đội bóng của HLV Miura phải đối mặt với thử thách ngặt nghèo mang tên chấn thương ngay trước thềm giải đấu lớn.

Trước khi trọng tài chính người Malaysia Suhaizi Shukri kết thúc trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, người hâm mộ đã 4 lần giật mình thon thót khi các tuyển thủ bị đau phải rời sân.

Dù chỉ là một trận giao hữu “vô thưởng vô phạt” nhưng các học trò của HLV Miura vẫn chơi trên 100% (thậm chí là 200%) phong độ, để rồi dẫn tới kết quả không như ý.

Phi Sơn, Hoàng Thịnh bị “loại” khỏi cuộc chiến khi hiệp 1 chưa kết thúc do va chạm mạnh với đối thủ. Khỏe như Quế Ngọc Hải cũng vấp cỏ tới 3 lần khi trận đấu mới trôi qua được nửa giờ, để rồi bị thay ra ở phút 80 vì mệt quá chạy không nổi.

Cho đến khi Hồng Quân tập tễnh ra đường pitse, Minh Tùng bị chuột rút, còn Ngọc Thắng ngồi thở hắt bên đường biên, người ta mới thấy rằng lối chơi máu lửa của U23 Việt Nam phá sức đến thế nào.

Những chấn thương liên tiếp trong cuộc thử lửa với U23 Hàn Quốc làm nhiều người nhớ lại ám ảnh kinh hoàng ở lần tập trung trước đây.

Lúc bấy giờ, ngày nào ông thầy người Nhật cũng phải đón thêm 1, 2 ca chấn thương. Ở lúc cao điểm (trong trận giao hữu với Hà Nội T&T), đội U23 có đến 10 bệnh binh nằm nhà thương.

Dù sau đó, thầy trò HLV Miura vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á nhưng chiến thắng ấy chưa thực sự thuyết phục bởi đối thủ trực tiếp U23 Malaysia không cử lực lượng mạnh nhất.

Mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng như vậy ở SEA Games 28, khi chúng ta phải chạm trán U23 Malaysia “xịn” và đối thủ số một khu vực - U23 Thái Lan.

Như chính HLV Miura từng thừa nhận, cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam không thực sự “sáng”, và muốn hoàn thành chỉ tiêu VFF đặt ra, ông cần phải tuyệt đối miễn nhiễm với chấn thương.

Tuy nhiên, sự cẩn trọng quá mức không phải phong cách làm việc của nhà cầm quân 52 tuổi. Giống như những lần tập trung trước đây, ông không cần một đội bóng nhiều ngôi sao.

Chiến lược gia xứ hoa anh đào sẵn sàng để thủ quân Tấn Tài dự bị ở AFF Cup 2014, cho Xuân Trường, Tuấn Anh ngồi ngoài ở vòng loại U23 châu Á.

Ông chỉ cần những người phù hợp với triết lý của mình, hay nói một cách khác, ông khát khao một tập thể giàu sức chiến đấu.

Đó là lý do mà các học trò luôn thi đấu như thể “không có ngày mai” mỗi khi được tung vào sân. Mỗi tuyển thủ đều tự hiểu, họ chỉ có hai con đường: hoặc chiến đấu hết mình, hoặc không gì cả.

Chấn thương có thể làm giảm sự đa dạng về chiến thuật nhưng bù lại, HLV Miura luôn được bảo đảm rằng, những quân bài ông mang đi “đánh xứ người” thực sự là những chiến binh hảo hạng nhất.

Quãng thời gian gần 20 ngày từ bây giờ đến khi SEA Games 28 khởi tranh là đủ để ông thầy của Công Phượng mạo hiểm.

Dĩ nhiên, đối thủ của U23 Việt Nam trên đất Singapore sẽ chẳng dễ chịu như U23 Hàn Quốc. Họ có khả năng khiến chúng ta chấn thương, không chỉ ở thể xác mà còn cả tinh thần.

Cách duy nhất để thầy trò HLV Miura vượt qua nỗi sợ hãi ấy, đương nhiên chỉ có một. Đó là chiến đấu với chúng ngay từ lúc này.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất