Theo Daily Mail, cứ ba năm một lần, bộ lạc Torajan ở đảo Sulawesi (Indonesia) lại thực hiện một tục lệ 3 C (Ceremony of Cleaning Corpses), vừa hủ tục, mê tín lại không kém phần rùng rợn, khai quật mồ mả, mặc quần áo mới cho những người đã chết.
Chính xác hơn là vệ sinh thay áo mới cho các xác chết nhằm thể hiện tình yêu, sự tôn trọng đối với những người thân đã khuất. Người chết sau khi được đưa ra khỏi mộ, được làm sạch, sau đó được mặc quần áo mới và chụp hình chung với người thân trong gia đình.
Tang lễ là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời của người Torajan, tộc người thiểu số ở vùng rừng núi Tana Toraja. Đôi khi, tang lễ kéo dài tới vài tuần, chi phí cực kỳ tốn kém.
Cách khâm liệm cũng rất đặc biệt, thi hài được quấn nhiều lớp vải để ngăn ngừa tiêu huỷ để cứ ba năm một lần lại được đào lên và được mặc quần áo mới. Nghi lễ thay áo mới này còn kèm theo cả việc nâng cấp quan tài để hạn chế xác phân hủy, bởi theo người Torajan, chết chưa hết mà chỉ là bước chuyển tiếp phần hồn trong cuộc sống tâm linh của một con người.
Một số hình ảnh rùng mình về nghi lễ này: