Lệch lạc
Khi tạp chí France Football lập ra giải thưởng Quả bóng vàng vào năm 1956, tiêu chí hàng đầu để xác định chủ nhân của giải thưởng cao quý này là thành tích cá nhân và thành tích của cá nhân ấy trong tập thể. Nói nôm na, một cầu thủ dù đá hay đến đâu nhưng không có danh hiệu nào nổi bật thì đừng mơ đến Quả bóng vàng.
Tuy nhiên càng về sau, giải thưởng này càng lờ đi yếu tố tập thể. Những lá phiếu bình chọn hầu như chỉ tập trung vào thành tích cá nhân. Cầu thủ nào ghi nhiều bàn nhất trong năm sẽ chiến thắng.
Messi năm 2010 và 2012, Ronaldo năm 2013 và 2014 vừa qua đều chiến thắng theo cùng một kịch bản như vậy. Họ được vinh danh trong những năm mà thành tích tập thể gần như chỉ là con số không.
Năm 2010, Sneijder giúp Inter giành cú ăn ba lịch sử và vào đến chung kết World Cup, nhưng anh thậm chí còn không có tên trong số ba người cuối cùng. Năm 2012, Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch Euro nhưng không một cầu thủ Tây Ban Nha nào đủ sức đánh bại kỷ lục 91 bàn trong năm của Messi.
Năm 2013, Bayern Munich của Ribery ẵm trọn mọi chiếc cúp cao quý ở cấp CLB, nhưng thành tích cá nhân của “gã mặt sẹo” chỉ là Quả bóng đồng. Đến năm 2014 vừa rồi, một người Munich khác là Neuer khóc hận, bất chấp việc anh đã vươn tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp cầu thủ là chức vô địch World Cup.
Nhìn khuôn mặt thất thần của Neuer khi người dẫn chương trình xướng tên Ronaldo giành giải, người ta càng thấy độ lệch lạc của Qủa bóng vàng FIFA. Là ứng viên sáng giá chẳng kém siêu sao người Bồ nhưng thủ thành người Đức rốt cuộc lại về bét (Quả bóng đồng).
Nhàm chán
Ronaldo và Messi đã thống trị giải thưởng Quả bóng vàng FIFA trong nhiều năm liên tiếp, và khả năng xuất hiện một ngôi sao khác chen chân vào cuộc đua song mã này trong tương lai gần là rất nhỏ. Lý do? Họ vẫn đang ở vị thế bất khả xâm phạm tại Real Madrid và Barcelona. Gareth Bale, Neymar, hay thậm chí là James Rodriguez chưa thể là đối thủ tương xứng của những chủ nhân bảy Qủa bóng vàng.
Thất bại của các đại diện thuộc về tập thể như Sneijder, Ribery, Neuer trong vài năm gần đây càng chứng tỏ thêm rằng, Quả bóng vàng FIFA là một danh hiệu nhàm chán. Ronaldo và Messi vẫn sẽ được cả tập thể phục vụ, rồi đương nhiên chiếm luôn hai vị trí dẫn đầu trong giải thưởng cá nhân danh giá nhất hành tinh.
Việc Neuer giành Quả bóng đồng năm 2014 là ví dụ điển hình. Anh được bình chọn nhiều hơn Messi ở vị trí số 1 (85 so với 55), nhưng lại có quá ít phiếu ở các vị trí thứ hai và thứ ba (89 và 77 phiếu so với 132, 101 của Messi). Tính chung cuộc, người gác đền của Bayern Munich bị vũ công xứ tango vượt mặt.
Báo giới nước Đức giải thích chuyện vô lý trên là vì Messi nổi tiếng hơn Neuer. Siêu sao của Barca nổi tiếng trên toàn thế giới từ gần chục năm nay, trong khi thủ thành người Đức mới chỉ thực sự tạo được tiếng vang từ năm ngoái.
Nhiều người đánh giá Neuer xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Messi, nhưng vì anh chưa được biết đến rộng rãi nên một lượng lớn phiếu bầu, đa phần từ các quốc gia bóng đá kém phát triển, vẫn ghi tên Messi.