| Hotline: 0983.970.780

Bà hỏa “hóa vàng” xưởng giấy rộng hàng trăm m2

Thứ Hai 09/03/2015 , 15:19 (GMT+7)

 Khoảng hơn 6h, nhiều người sống gần đây phát hiện khói bốc lên từ bên trong nhà xưởng.

Sáng 9/3, ngọn lửa bùng phát thiêu rụi xưởng giấy rộng hàng trăm mét vuông, nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa thuộc ấp 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h, nhiều người sống gần đây phát hiện khói bốc lên từ bên trong nhà xưởng.

Do nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông và đóng kín cửa nên không ai vào được bên trong. Mọi nỗ lực dập lửa đều thất bại.

 
Nhà xưởng bị nghiêng có nguy cơ đổ sập

Nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như giấy, vải nên ngọn lửa bùng phát nhanh bao trùm phía trong nhà xưởng, khói đen bốc lên cao.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 12 huy động 5 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Cảnh sát phá cửa hai bên hông kéo vòi rồng vào trong phun nước dập lửa. Tuyến đường Nguyễn Văn Bứa bị phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy gây ùn xe. Đến gần 8h cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thương tích về người, tuy nhiên nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị cháy đen có nguy cơ đổ sập, nhiều giấy thành phẩm bên trong bị thiêu rụi, hư hỏng.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của đám cháy vẫn đang được điều tra làm rõ./

 

(VOVGT)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.