| Hotline: 0983.970.780

Bà xóm trưởng lộng quyền, tự đặt ra khoản thu của dân

Thứ Hai 18/07/2016 , 09:14 (GMT+7)

"Dấu ấn nổi bật" nhất trong nhiệm kỳ làm xóm trưởng của bà Minh là bà tự đặt ra khoản thu gọi là tiền “xây dựng quê hương”, để buộc những người mua đất thổ cư trên địa bàn xóm 4 phải nộp tiền cho mình. Khi có tiền, bà Minh tìm mọi cách “giải ngân”...

Chiều 29/6/2016, UBND TP Vinh (Nghệ An) cùng chính quyền xã Hưng Chính tổ chức đối thoại với người dân tìm hướng giải quyết những "di sản" bà Nguyễn Thị Minh, xóm trưởng xóm 4 để lại.

Thu lung tung, chi linh tinh

Theo đơn của 14 công dân xóm 4 (xã Hưng Chính) gửi UBND TP Vinh thì năm 2010, bà Nguyễn Thị Minh trúng cử đại biểu HĐND xã Hưng Chính, năm 2013 bà được bầu làm xóm trưởng xóm 4. Vừa ngồi vào ghế xóm trưởng, bà Minh đã kéo bè, kéo cánh và gây ra những việc “động trời”. 

Nhiệm kỳ vừa qua, công dân xóm 4 gửi đơn lên xã Hưng Chính đề nghị không đưa bà Minh vào danh sách bầu xóm trưởng và ứng cử đại biểu HĐND xã nhưng chính quyền xã vẫn bao che, cam đoan sẽ tìm ra sự thật sau khi tổ chức bầu cử xong.

"Dấu ấn nổi bật" nhất trong nhiệm kỳ làm xóm trưởng của bà Minh là bà tự đặt ra khoản thu gọi là tiền “xây dựng quê hương”, để buộc những người mua đất thổ cư trên địa bàn xóm 4 phải nộp tiền cho mình. Khi có tiền, bà Minh tìm mọi cách “giải ngân” cho kỳ hết khoản thu vô lý này.

Theo đơn thư, trong khóa đầu tiên làm xóm trưởng, đích thân bà Minh cầm sổ đến nhà 26 hộ mua đất thổ cư, buộc họ nộp 3.100.000 đồng/hộ tiền “xây dựng quê hương”. Tổng số tiền thu được trong 2 năm là 80.600.000 đồng, bà Minh chi sai nhiều khoản, thậm chí chi khống vào các khoản mục như Lễ hội làng Sen, chơi thể thao, tổ chức ăn uống…

Điều đáng nói là trong khi dân phải đóng góp để đổ bê tông 11 tuyến đường lại không được bà Minh chi đồng hỗ trợ nào. Một cụ ông sống ở phường Cửa Nam cho biết, khi ông về đây mua đất bà Minh cầm sổ đến nhà yêu cầu nộp 3.100.000 đồng tiền xây dựng quê hương.

Ông nhất quyết không nộp nếu bà Minh không viết phiếu thu và không chứng minh được khoản thu trên là hợp pháp. Bởi thế, bà Minh mới chịu “xuống nước” xin ông đóng góp, hỗ trợ xóm. Nhiều gia đình khác thấy vậy cũng không nộp tiền nên bà Minh chỉ thu được 80.600.000 đồng.

Theo những người đứng đơn tố cáo, để trục lợi cá nhân, bà Minh đã tự ký hợp đồng với chồng mình đứng ra nhận thầu xây dựng bờ rào nghĩa trang xóm với trên 100 triệu đồng; đưa cháu vào trực tiếp chở vật liệu phục vụ thi công.

Công việc giám sát vật liệu và chất lượng công trình xây dựng cũng được bà Minh và ông Hội trưởng Người Cao tuổi xóm chỉ định ông Nguyễn Văn Ngơi làm. Nhưng thực tế, ông Ngơi chỉ làm mỗi việc đếm số xe chở vật liệu đến mà không biết khối lượng, và chất lượng công trình xây dựng ra sao.

14-03-38_2
Bà Phan Thị Nguyên đứng đơn khiếu nại đã bị bà Nguyễn Thị Sen, em ruột bà Minh dùng dép đánh vào mặt

 

Một số người dân xóm 4 khẳng định, để trúng cử xóm trưởng khóa thứ 2 và đại biểu HĐND xã, bà Minh đã “lặn lội” đến từng nhà vận động bỏ phiếu cho mình. Tại các cuộc bầu cử, gia đình bà Minh bố trí lực lượng trực ngay tại bàn bầu cử để "xin" phiếu của từng cử tri. Vì thế, bà Minh trúng cử không bằng uy tín, chủ yếu là nhờ các “tiểu xảo” trong quá trình bầu cử.

Một câu chuyện hài hước khác được người dân ở đây khẳng định có thật 100% là việc chỉ trong (2 năm), bà Minh đã duyệt chi sửa chữa loa đài của xóm tới 27 lần với 11.969.000 đồng. Việc bình xét hộ nghèo bà Minh cũng không tổ chức họp xóm nên đưa cả những hộ không đủ tiêu chuẩn vào để lĩnh tiền.

Xã nói sẽ xử lý thích đáng

Sau cuộc đối thoại vào ngày 29/6, người dân xóm 4 đã không thỏa mãn khi nghe bản kết luận của xã Hưng Chính. Theo họ, đã có dấu hiệu bao che của lãnh đạo xã nên các sai phạm của bà Minh không được xử lý.

Trong buổi đối thoại, bà Phan Thị Nguyên, một trong số những người đứng đơn khiếu nại đã phản ứng các kết luận này. “Hậu quả” là, bà Nguyên đã bị bà Nguyễn Thị Sen (em ruột bà Minh) dùng dép đánh vào mặt. Trước đó, chồng bà Minh và chồng bà Sen đã đến nhà bà Nguyên giữa đêm khuya gây sự.

Ông Lưu Ngọc Tư, Chủ tịch UBND xã Hưng Chính cho biết, sau khi nhận được đơn thư, UBND xã đã thành lập đoàn xác minh, kiểm tra. Nhưng vì sát ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên đến ngày 21/6/2016 mới đưa ra kết luận chính thức.

“Địa phương không có chủ trương thu tiền xây dựng quê hương và cấm triệt để việc các xóm thu khoản tiền này. Việc thu tại xóm 4 không thể Chi bộ xóm 4 không biết. Nếu biết mà Bí thư chi bộ, chi ủy không yêu cầu dừng ngay thì bản thân các đảng viên, Bí thư chi bộ cũng cần xem lại trách nhiệm.

Trước đó, vào năm 2004, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện tại địa phương có thu tiền xây dựng quê hương. Lần đó, Hưng Chính thoát án phạt khiến chúng tôi nhớ đời. Không ngờ ở xóm 4 họ lại diễn lại trò này”, ông Tư phân trần.

Ông Chủ tịch xã xác nhận, việc xét hộ nghèo, xây dựng bờ rào nghĩa trang tại xóm 4 đúng là thiếu dân chủ, công khai, thiếu bàn bạc nhưng lại biện minh rằng, việc xác định đối tượng hộ nghèo thì không có gì sai, chất lượng công trình, thu chi đều minh bạch.

“UBND xã cũng sẽ đề xuất, báo cáo với UBND TP Vinh về sự việc. Trước tiên, mọi việc thực hiện theo Kết luận số 01/KL-UBND ngày 21/6/2016 của UBND xã Hưng Chính. Nếu công dân nào chưa hài lòng thì có thể tiếp tục gửi đơn lên UBND TP Vinh”, ông Tư nói nước đôi.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.