| Hotline: 0983.970.780

Bán HCV World Cup xài... ma túy

Thứ Tư 22/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Là thành viên của đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 tại Mexico nhưng Paulo Cezar Caju lại không giữ được bản thân khi sống trên đỉnh vinh quang.

Lớn lên trong những con phố nhỏ hẹp ở Brazil, Paulo Cezar Caju cũng giống như hàng loạt đứa trẻ khác ở xứ samba, mong một ngày đổi đời nhờ bóng đá.

Tài năng cộng tình yêu với trái bóng giúp ông thành danh khá sớm. Năm 18 tuổi, Paulo Cezar đã ra mắt đội một Botafogo - CLB thuộc tốp đầu của đất nước Nam Mỹ.

21 tuổi, Paulo Cezar được gọi vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 1970 ở Mexico. Cần phải nhắc lại rằng, thế hệ ấy của xứ samba là vô cùng tài năng. Họ có Pele, Tostao, Rivelino và Jairzinho. Brazil thắng liền một mạch, trước khi giành chức vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử.

Cuộc sống của những ngôi sao thế hệ 1970 ấy bước sang trang mới sau chiến công chói lọi trên đất Mexico. Với riêng cá nhân Paulo Cezar, thành công trên sân cỏ giúp ông kiếm được hàng loạt hợp đồng béo bở trên thị trường bất động sản Rio de Janeiro.

Paulo Cezar giàu lên trông thấy. Cuộc sống nghèo khó thời thơ ấu nhanh chóng trở thành dĩ vãng và nhà vô địch World Cup 1970 bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, giống như phần lớn các cầu thủ cùng trang lứa.

Sau này, cựu danh thủ người Brazil thú nhận, ông biết "chơi cocaine" từ năm… 17 tuổi, từ khi còn chưa nổi tiếng. Tuy nhiên ở thời điểm bắt đầu, ông chỉ coi đó là thú vui tiêu khiển, chứ không thể ngờ bản thân sẽ dính vào nghiện ngập với chất bột trắng.

Những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng khiến Paulo Cezar sa ngã và buông thả. Đặc biệt trong giai đoạn ông chuyển sang châu Âu thi đấu cho Marseille vào năm 1974, sự nghiệp của nhà vô địch thế giới này xuống dốc không phanh. Ông không thể trụ lại với lục địa già, và phải trở về Brazil sau đúng 1 năm chinh chiến bên kia bờ Đại Tây Dương.

Thất bại ở World Cup 1974 giáng một đòn mạnh vào tâm lý Paulo Cezar. Ông chơi hai mùa cho Fluminense rồi trở về CLB cũ Botafogo nhưng vẫn không thể tìm lại ánh hào quang xưa cũ. Giống như “Hoàng đế” Adriano cách đây chục năm, Paulo Cezar tìm cách giải tỏa bằng rượu mạnh và ma túy.

Người đàn ông sinh năm 1949 thừa nhận: “Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tiền kiếm được từ bóng đá hầu như không đáp ứng được hết cho cuộc sống xa hoa của tôi”.

Chẳng ai có thể ngờ ông trùm bất động sản Rio de Janeiro phải bán hết cơ nghiệp và rơi vào cảnh túng quẫn đến vậy trong những năm cuối sự nghiệp. Thậm chí, kỷ vật thiêng liêng là tấm HCV World Cup 1970 cũng bị ông bán đi một cách không thương tiếc.

Paulo Cezar buồn bã nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai rằng tôi bán cái vật phẩm vô giá đó, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng thừa nhận. Điều quan trọng nhất đời tôi lúc ấy chỉ là cocaine. Còn huy chương à? Chẳng là gì đâu!”

Tiền vệ tấn công của đội tuyển Brazil ở World Cup 1970 và 1974 rơi vào cảnh khánh kiệt khi giải nghệ. Ông cũng được các bác sĩ khuyến cáo rằng sẽ chết sớm nếu không thay đổi phong cách sống.

Năm 1983, Paulo Cezar bắt đầu tham gia những chương trình cai nghiện và hiện nay ở tuổi 65, ông vẫn chưa hết day dứt vì đã bán đi tấm HCV World Cup 1970. Cuộc sống của nhà vô địch thế giới một thời cũng chẳng mấy dễ chịu bởi thu nhập ít ỏi từ việc cho thuê phòng trọ.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất