| Hotline: 0983.970.780

Bàn thắng thứ 3 và đội bóng thứ 3

Thứ Hai 28/06/2010 , 14:32 (GMT+7)

Đúng như dự đoán của đông đảo khán giả, trận đấu loại trực tiếp giữa Mỹ và Ghana đã diễn ra sôi sục lúc 1h30 ngày 27/6 trên sân Runtenburg.

Đúng như dự đoán của đông đảo khán giả, trận đấu loại trực tiếp giữa Mỹ và Ghana đã diễn ra sôi sục lúc 1h30 ngày 27/6 trên sân Runtenburg.

Đại diện duy nhất của châu Phi vượt qua vòng bảng hoàn toàn phô diễn được hai ưu điểm nổi trội của họ là tốc độ và thể lực. Ngay từ phút thứ 5, đội tuyển Ghana đã mở tỉ số, nhưng đội tuyển Mỹ luôn tỏ ra chơi hay hơn khi bị dẫn trước. Cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Mỹ là Donovan san bằng tỉ số 1-1 từ chấm phạt đền. Sau 90 phút ngang tài ngang sức, bước vào hai hiệp phụ, cầu thủ Asamoal Gyan của Ghana đã chọc thủng lưới Mỹ ở phút thứ 93. Nếu như bàn thắng thứ ba của Donovan ở World Cup 2010 chứng minh sự trưởng thành của bóng đá Mỹ, thì bàn thắng thứ ba của Asamoal Gyan ở World Cup 2010 lại khẳng định đẳng cấp khác của bóng đá Ghana. Chia tay bầu không khí cuồng nhiệt tại Nam Phi, đoàn quân của huấn luyện viên Bob Bradley có thể ngẩng cao đầu về nước, vì họ đã thể hiện một thứ bóng đá đẹp mắt, dù thiếu một chút may mắn để đi xa hơn! 

Đội tuyển Ghana đến với cuộc hội bóng đá đỉnh cao lần này với nhiều cầu thủ được rèn luyện và thử thách trong màu áo những câu lạc bộ tiếng tăm trên thế giới như Lyon, Bayer Leverkusen, Inter Milan, AC Milan… Và những giá trị họ thiết lập không phải do tình cờ hay ngẫu nhiên. Ông Dominic Adiyiah và các học trò lần lượt giới thiệu lên bữa tiệc túc cầu những phẩm chất thi đấu mang dấu ấn lục địa đen. Và đội tuyển Ghana đã trở thành gương mặt thứ ba của châu Phi lọt vào vòng tứ kết, sau Cameroon ở World Cup 1990 và Senegal ở World Cup 2002. Đối thủ của đội tuyển Ghana ở tứ kết sẽ là đội tuyển Uryquay. Không ai hoài nghi đẳng cấp của đội tuyển Uruquay khi chứng kiến họ đánh bại đội tuyển Hàn Quốc với tỉ số 2-1, nhưng không ai chắc chắn lối đá của ứng viên Nam Mỹ này dễ dàng quật ngã đội tuyển Ghana.

Với một vé tranh tứ kết, đội tuyển Ghana đã làm hài lòng người hâm mộ. Con đường phía trước của đội tuyển Ghana rất đáng hy vọng, và rồi đây những tên tuổi John Mensah, Hans Adu Sarpei, Sulley Muntari hay Milovan Rajevac sẽ giống như những niềm tự hào cho các cầu thủ da màu. Không chỉ viết nên lịch sử cho chính mình, đội tuyển Ghana còn giúp những quốc gia chưa có nền bóng đá phát triển được phép tin tưởng rằng: Trên sân cỏ không có trật tự bất biến, và sân cỏ luôn đủ chỗ cho những kẻ chinh phục đến sau!

Lê Thiếu Nhơn 

Ý KIẾN – NHẬN ĐỊNH 

CỌP VẪN LÀ CỌP 

Nếu so với Hà Lan, Braxin thì Slovakia lẫn Chilê chỉ là những "chú cừu" thơm thịt. Bởi cọp thì vẫn là cọp. Dù con đường vào vòng 2 của cả Hà Lan và Braxin đều không bằng phẳng, nhiều tiếng khen chê song họ vẫn là những ông lớn của bóng đá thế giới.

Braxin và Hà Lan đều được coi là những đội bóng tập hợp của những nghệ sĩ sân cỏ. Ít nhiều, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, phải công bằng mà nói tính thực dụng khiến chất nghệ sĩ bị phai lạt quá nhiều.

Tôi nghĩ, không phải bàn sâu về mặt chuyên môn của 2 trận đấu tối nay. Có thể hình dung Slovakia và Chilê sẽ sử dụng lối đá phòng ngự chặt - phản công nhanh. Nhưng những đội bóng "cửa dưới" cần nhớ rằng, Braxin và Hà Lan ngoài hàng công mạnh thì hàng thủ của họ cũng khá chắc chắn. Xác định chọn tư tưởng thực dụng nên cả hai HLV Carlos Dunga và Bert van Marwijk đều mất nhiều công sức xây dựng hàng thủ. Do đó, việc hy vọng phản công nhanh để tìm kiếm bàn thắng mà không có "kiếm" thật sắc, thật bén thì hơi khó.

Tôi nghiêng về khả năng Hà Lan và Braxin dắt tay nhau đi tiếp. Đúng thế, họ sẽ đối đầu với nhau ở tứ kết - thật thú vị.

Cầu thủ Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng)  

21h00 ngày 28/6, Hà Lan - Slovakia: XẮT MÌ ỐNG, GIỜ PHÁ LỐC 

Slovakia chỉ là một đội bóng tầm trung, nhưng đúng là "không cao cũng phải ngước nhìn". Bởi chính họ đã có chiến thắng thuyết phục 3-2 trước người Ý, để rồi đội bóng xứ mì ống trở thành "cựu vương", xách vali về nước. Với cách bài binh, bố trận hợp lý, HLV Vladimir Weiss cùng các học trò đã "xắt" đoàn binh mì ống thành từng khúc, khiến Auzzurra vỡ vụn.

Giờ, Slovakia đối đầu với Hà Lan, đội bóng được mệnh danh là "cơn lốc màu da cam". Hà Lan chứng tỏ họ rất thực dụng và đầy sự biến ảo trong tấn công. Song, người dân Slovakia có quyền mơ mộng, họ không mơ mộng sao được khi mà đội bóng nước mình đang trải qua những ngày tháng mộng ảo. Đã có một giấc mơ quá đẹp rồi thì tại sao người dân Slovakia lại không tiếp tục mơ mộng về một giấc mơ thần tiên hơn nữa, đánh bại "cơn lốc màu da cam" Hà Lan chẳng hạn. Nhưng có lẽ giữa mơ và thực khác nhau hoàn toàn. Cũng như bầu trời luôn được người ta hướng đến chứ không phải là nó sẽ tự đến.

Tại vòng loại, Hà Lan khá nhợt dù toàn thắng cả 3 trận. Người ta trông chờ vào một thứ bóng đá tổng lực mà Hà Lan luôn trình diễn, nhưng đáp lại là một sự khô khan đến mức nghẹt thở của thầy trò HLV Bert van Marwijk.

Khi đã bước chân vào những giai đoạn quyết định thế này, Bert van Marwijk đã toan tính lối chơi chặt chẽ. Kể cả khi có sự trở lại của Arjen Robben, Bert van Marwijk sẽ không thay đổi sơ đồ mà ông đã cùng các học trò vận hành dù cho đối thủ của họ chỉ là Slovakia. Hà Lan không thể ngây thơ hồn nhiên mãi được cái họ cần là sự thực dụng và đa dạng trong lối chơi chứ không phải là sự cống hiếnBert van Marwijk sẽ hiểu mình phải chơi bóng như thế nào để phù hợp với xu thế chứ không phải vì một trận thắng đẹp mắt trước đối thủ đàn em Slovakia ở trong trận đấu này. 

01h30 ngày 29/6, Braxin - Chilê: KÝ ỨC 98 

Là hàng xóm của nhau, thường xuyên phải "chiến" ở các kỳ vòng loại World Cup hay Copa America nên cả Braxin và Chilê rất, rất hiểu nhau. Nhưng lịch sử đối đầu giữa hai đội phần lớn đều nghiêng về Braxin với nhiều chiến thắng đậm đà.

Tại World Cup, Braxin cũng từng gặp Chilê tại vòng 2. Hồi năm 1998 tổ chức ở Pháp, với sự tỏa sáng của Ronaldo "béo", các vũ công samba đã vùi dập người hàng xóm với tỷ số 4-1. Xa hơn, Braxin cũng từng gặp Chilê hồi năm 1962, khi World Cup được tổ chức ngay tại Chilê. Không nể nang chủ nhà, Selecao vùi dập tới 4-2 trong trận bán kết.

Tại vòng loại World Cup 2010, Braxin thắng trên sân khách 3-0 và về nhà tiếp tục "làm gỏi" đội khách với tỷ số 4-2. Còn tại Copa America. Braxin đã "tàn phá" khung thành Chile tới 2 lần, đầu tiên là 3-0 ở vòng bảng (Robinho hat-trick), rồi 6-1 ở tứ kết (Robinho 2, Josue, Baptista, Juan, Love -Suazo). Như vậy, tính đến nay Robinho đã ghi tới 6 bàn vào lưới Chile, chẳng khác nào một hung thần.

Nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại theo những con số thống kê của FIFA sau vòng bảng World Cup 2010 cho thấy, những chỉ số chuyên môn của Chilê sau vòng bảng chẳng kém Braxin là bao. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Brazil là 59%, còn Chilê là 52%/. Trung bình mỗi trận các chân sút Braxin sút 7 quả về khung thành đối phương, của Chilê là 5,3 quả. Nghĩa là Braxin không phải dễ thắng Chilê như trước. Không thể coi thường cái đầu của Marcello Bielsa, cũng như kỹ thuật khéo léo của Alexis Sanchez. Tuy vậy, Chile hẳn cũng sẽ suy yếu khi có tới 3 cầu thủ sẽ bị treo giò: tiền vệ Marco Estrada, trung vệ Waldo Ponce và Gary Medel. Sự vắng mặt của cặp Pnce - Medel thì quả là mất mát lớn. Theo thống kê của FIFA thì hai cầu thủ này chính là những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất bên phía Chile từ đầu giải với tỷ lệ phá bóng thành công là rất lớn.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất