Chiều 28/11, một băng chuyền hành lý tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bất ngờ phả luồng khói trắng kèm theo mùi khét. Nhiều người phải chạy xa khỏi khu vực trả đồ vì lo sợ hỏa hoạn.
Nhiều hành khách đứng chờ hơn một giờ liền cũng không thấy đồ của mình ra |
Anh Xuân - hành khách tham gia chuyến bay VN 919 từ Quảng Châu về Hà Nội cho hay, sau khi hạ cánh xuống Nội Bài lúc 17 giờ, mọi người xếp hàng ở phía băng chuyền hành lý chờ lấy đồ. Trong số hành khách xếp hàng ở đây có cả các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam vừa tham dự Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) trở về.
Ban đầu băng chuyền vẫn hoạt động bình thường và có một số hành lý được trả ra. Tuy nhiên, băng chuyền chạy được một lúc thì không thấy thả đồ ra nữa. Hành khách đợi không thấy hành lý được chuyển ra bắt đầu tỏ ra sốt ruột. "Khoảng 6h, chúng tôi ngửi thấy mùi khét, kèm theo đó là khói mù mịt. Nhiều người nhìn thấy đã phải chạy ra xa khu vực băng chuyền vì lo có cháy nổ", anh Xuân nói.
Anh cho biết, 10 phút sau khi xuất hiện khói, kèm theo mùi khét, dây chuyền tạm dừng hoạt động. Hành khách được thông báo ra cửa phụ để trực tiếp nhận đồ. "Tôi là người nhận đồ cuối cùng sau hơn một giờ xếp hàng chờ", anh Xuân nói.
Trao đổi với PV, nhà chức trách quản lý Cảng hàng không Nội Bài cho biết đang xác định nguyên nhân sự cố trên.
(Theo VnExpress)