| Hotline: 0983.970.780

Bàng hoàng cháu bé 8 tuổi bị người lạ xông vào nhà chém tử vong

Chủ Nhật 15/04/2018 , 13:23 (GMT+7)

Cháu A. đang ngồi trong nhà trông 2 em nhỏ khác thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà sát hại. Vết thương quá nặng khiến cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu.

12-51-15_nh_1
Hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng khoảng 20h ngày 14/4, tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Nạn nhân được xác định là cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi), con trai của anh Vũ Văn C. và chị Nguyễn Thị Th.

Vụ việc đã làm làng quê yên bình nơi đây bị xáo trộn. Cháu A. ra đi bất ngờ khiến gia đình 2 bên nội ngoại vô cùng đau xót. Sáng ngày 15/4, tại nhà cháu C. có rất đông bà con, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Bàn thờ cháu A. được lập vội trước cửa nhà.

Nằm vật vã trên chiếc giường với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Th. (mẹ cháu bé) kể lại: Lúc đó, vào khoảng 7h30 ngày 14/4, chị đi bộ sang quán tạp hoá gần nhà để mua thùng mỳ tôm và trứng về nhà để chồng chị đi làm về muộn ăn thêm cho đỡ đói.

Khoảng15 phút sau,về đến cửa nhà, chị gọi con nhưng không thấy thưa. Khi vào nhà thì thấy con ngồi trên vũng máu. Thấy vậy chị chạy ra ngoài hô hoán mọi người vào đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên cháu A. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo chị Thu. cháu A. năm nay học lớp 2. Hàng ngày đi học về cháu đảm nhiệm việc trông em cho mẹ đi làm. Hôm qua khi chị Th. đi mua mỳ tôm, cháu A. đang trông 2 em nhỏ (1 em 5 tuổi, 1 em 3 tuổi). Được biết, cháu A. vừa học giỏi lại rất ngoan và thương em. Bởi vậy, sự ra đi của cháu càng khiến nhiều người trong gia đình cùng hàng xóm xót thương.

Thắp xong nén nhang lên bàn bờ cháu A., ông Vũ Xuân D. (người nhà cháu bé) cho biết, tối hôm qua, ông bà đang ăn cơm ở dưới nhà thì thấy mẹ cháu A hô hoán to. Thấy có việc chẳng lành, ông bà bỏ dở bát cơm chạy lên nhà thì thấy cháu A máu me đầy người. Lúc đó, ông cùng mọi người gọi xe đưa cháu đi viện.

Theo ông D., cháu A bị đâm 2 nhát vào lưng xuyên thấu tim, phổi và tử vong khi ra viện cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lương chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

12-51-15_nh_3
Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình

Ông D. cho biết thêm, khi xảy ra sự việc đau lòng, anh C. (bố cháu bé) đang đi làm. Khi nhận được tin con vào viện, anh C. đã vội vã về nhà trong sự đau đớn và hoang mang.

Hiện thi thể cháu bé đã được gia đình chôn cất theo đúng phong tục của địa phương. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.