| Hotline: 0983.970.780

Bao giờ gia đình chính sách mới có nhà tình nghĩa?

Thứ Năm 20/07/2017 , 13:45 (GMT+7)

Gia đình ông Nguyễn Hữu Lợi, ở thôn Mỹ Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), là gia đình chính sách tiêu biểu, có 3 liệt sỹ (cha và 2 chú ruột), bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng, gặp nhiều khó khăn rất cần được giúp đỡ.

17-42-46_nh_nh_1
Vợ chồng ông Lợi trước ngôi nhà do tổ tiên để lại

Hiện nay ông Lợi sống trong ngôi nhà rường gỗ, lợp ngói vảy đồng thời là nơi thờ cúng Mẹ Việt nam Anh hùng và 3 liệt sỹ. Ngôi nhà tổ tiên để lại, nay xuống cấp nghiêm trọng; mưa là dột, một số xà, kèo bị mối mọt xông, gãy đổ bất cứ lúc nào. Không ít lần ông Lợi tính chuyện nâng cấp, song lực bất tòng tâm nên đến nay nơi thờ cúng vẫn rất đơn sơ; các lư hương đặt trên tủ chè, sát phòng khách.

Sau khi công luận lên tiếng, nhân đón Tết nguyên đán Ất Mùi, đoàn cán bộ của Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Nghệ An về thăm gia đình và tặng gói quà 1 triệu đồng. Từ đó đến nay, gia đình chưa nhận được sự quan tâm giúp đỡ nào mặc dù cách đây hơn 1 năm, cán bộ của BCH Quân sự tỉnh và BCH Quân sự huyện Đô Lương đến khảo sát về nhà ở và hứa có phương án xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình.

Đầu tháng 6/2016, ông Lợi nhận được 2 cuộc điện thoại gọi đến từ 2 cơ quan trên thông báo, gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa. Nhận điện thoại, vợ chồng ông Lợi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã có đơn vị hiểu hoàn cảnh gia đình, hỗ trợ kinh phí để xây nhà. Lo là với số tiền đó liệu có xây nổi nhà, trong khi đời sống thu nhập của gia đình hết sức khó khăn, không có kinh phí góp thêm để nhà.

17-42-46_nh_nh
Vợ chồng ông Lợi và nơi thờ cúng tổ tiên và 3 liệt sỹ
Như vậy là đã hơn 2 năm kể từ ngày hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Hữu Lợi được công luận lên tiếng, gia đình chính sách chịu nhiều đau thương mất mát, cống hiến lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước này vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ đáng kể nào để cải thiện về nhà ở và đời sống.

Hơn nữa xây nhà tình nghĩa, dứt khoát phải phá dỡ ngôi nhà rường gỗ tổ tiên để lại. Để vậy còn có nơi thờ cúng, chứ dỡ ra làm lại, với ngôi nhà vốn đầu tư 70 triệu đồng, thời giá hiện nay, hẳn rằng nơi thờ cúng không như mong muốn. Từ sự trăn trở đó, mấy ngày sau, ông Lợi điện trao đổi lại BCH Quân sự tỉnh Nghệ An và BCH Quân sự huyện Đô Lương đề xuất phương án, số tiền 70 triệu đơn vị hỗ trợ, gia đình dùng vào việc nâng cấp và mua sắm các vật dụng cho việc thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 liệt sỹ có được không?

Cán bộ tiếp chuyện, thông báo số tiền đó chỉ dùng với mục đích duy nhất là xây nhà, nếu gia đình cảm thấy chưa cần thì đơn vị chuyển cho hộ khác. Dẫu đang gặp khó khăn về nơi thờ cúng tổ tiên và 3 liệt sỹ cũng như nơi ở của gia đình, song ông Lợi đành phải khước từ.

Mồ côi cha từ nhỏ (khi cha hi sinh ông mới 2 tuổi), mẹ đi lấy chồng, ở với ông bà nội, tuổi thơ của ông Nguyễn Hữu Lợi vô cùng gian nan cơ cực. Đến tuổi trưởng thành ông xây dựng gia đình với bà Trần Thị Mùi, người cùng xã và sinh hạ 6 người con. Những đứa con của ông Lợi, bà Mùi lớn lên trong sự nghèo khổ, học hành không đến nơi đến chốn. Đến nay 5 người con lớn, người đã có gia đình, người xuôi Nam, ngược Bắc làm thuê; cô gái út đang học lớp 12.

Cả gia đình hơn 10 nhân khẩu (cả dâu và cháu nội) ở trong ngôi nhà tổ tiên để lại quá chật chội. Năm 2014, từ tiền dành dụm được của đứa con đi xuất khẩu lao động, vay mượn khắp nơi, ông Lợi xây thêm ngôi nhà 2 gian sát ngôi nhà cũ. Tuy vậy, những lúc con cái về đông đủ, chỗ ở vẫn là nỗi bức xúc của gia đình.

17-42-46_nh_nh_loi
Ngôi nhà và là nơi thờ cúng, một số xà gỗ bị gãy

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất