| Hotline: 0983.970.780

Bẽ bàng

Thứ Năm 11/11/2010 , 09:25 (GMT+7)

Sự xuất hiện của ông thầy người Bồ Đào Nha lại trở thành "vận đen", U23 Việt Nam thất bại thảm hại như một séc tennis 2- 6 trước U23 Turkmenistan.

Trận ra quân, không có sự hiện diện của ông Calisto, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành chiến thắng 3-1 trước U23 Bahrain. Chiều qua, sự xuất hiện của ông thầy người Bồ Đào Nha lại trở thành "vận đen", U23 Việt Nam thất bại thảm hại như một séc tennis 2- 6 trước U23 Turkmenistan.

Thất bại đậm đà này khiến con đường lọt vào vòng 2 của U23 Việt Nam bằng "cửa sau" - nằm trong số 4 đội đứng 3 có thành tích xuất sắc - trở nên chật hẹp hơn.

Gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Olympic Turmenistan, “phó tướng” Phan Thanh Hùng chỉ đưa ra duy nhất 1 sự thay đổi là đưa Long Giang đá cặp trung vệ cùng Minh Đức ngay từ đầu, tất cả những vị trí còn lại đều là nhưng gương mặt từng thi đấu thành công trước Olympic Bahrain. Để duy trì tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà, Olympic Việt Nam vẫn chủ động nhập cuộc với lối đá phòng ngự - phản công, còn các tiền vệ luôn được yêu cầu giữ khoảng cách hợp lý để sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự từ xa. 

U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất nhanh và tự tin, thậm chí còn lấn sân đối phương bằng lối đá tấn công chủ động. Trong khi đó Turkmenistan thi đấu đơn điệu, kiểm soát bóng không tốt và chệch choạc trong những phút đầu. Những cơ hội sớm đến với Việt Nam, nhưng các cầu thủ đều lãng phí. Trái lại Turkmenistan dần bắt nhịp trận đấu và nhanh chóng có lợi thế hai bàn dẫn trước nhờ tận dụng tốt sai lầm của hệ thống phòng ngự Việt Nam. Kể từ đó họ dễ dàng nắm giữ thế trận, liên tiếp ghi bàn. Các cầu thủ Trung Á ghi 6 bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam vào các phút 18, 24, 50, 62, 73, 83. Các cầu thủViệt Nam càng thi đấu càng lúng túng và vỡ trận. Trong những khoảnh khắc mong manh bị đối thương phép, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng cũng có những thời khắc tỏa sáng, song các cơ hội đều bị hàng công bỏ lỡ. Phải đến cuối hiệp hai Việt Nam mới kiếm được hai bàn gỡ danh dự sau hàng loạt pha bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. 3 phút cuối trận, đội U23 Việt Nam mới có được 2 bàn thắng danh dự nhờ các pha dứt điểm của Trọng Hoàng và Anh Đức.

Với trận thua chiều qua, U23 Việt Nam ít nhất phải có điểm trước Iran ở lượt cuối vòng bảng mới có cơ hội đi tiếp. Iran là ứng cử viên của giải, đấy là bất lợi lớn với đội bóng của chúng ta.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất