Ngày 18/11, UBND xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đứa bé 2 tuổi bị lạc trong rừng gần một ngày đêm được gia đình tìm thấy nay sức khỏe cháu đã bình phục, được chăm sóc tại gia đình.
Trước đó, trưa 15/11, khi nước lũ bắt đầu dâng cao, anh Hồ Văn Phương (trú tại xã Phong an, huyện Phong Điền) đã bỏ con của mình là cháu Hồ Thị Hồng Ngọc, 2 tuổi một mình trong căn chòi giữa khu rừng mà anh đang làm kinh tế trang trại để đi lùa đàn trâu về. Khoảng 20 phút sau, anh Phương quay lại chòi thì không thấy con gái mình đâu nữa trong khi nước lũ ngày càng lên cao. Ngay lập tức anh đã kêu gọi người dân trong làng ra sức tìm kiếm.
Đến sáng 16/11, sau bao nỗ lực, mọi người tìm thấy cháu Ngọc đang ở gần một ngọn đồi đầy gai và bụi rậm cách chòi của anh Phương khoảng 1km. “Tụi em lúc đó chỉ hy vọng được tìm thấy thi thể của cháu thôi, chứ không tin là cháu còn sống. Không ngờ!" - anh Phương nói.