| Hotline: 0983.970.780

Bé trai 6 tuổi chết trong bể lọc nước ở Đầm Sen

Thứ Tư 27/04/2011 , 09:25 (GMT+7)

Trong lúc đi chơi cùng cô giáo, một bé trai bị thất lạc đã được tìm thấy chết ngạt tại bể lọc nước đang thi công...

Trong lúc đi chơi cùng cô giáo, một bé trai bị thất lạc và sáng 26/4 đã được tìm thấy chết ngạt tại bể lọc nước đang thi công trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP HCM.

Nạn nhân là bé Nguyễn Đình Nhật Huy (6 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).

Theo người bố Nguyễn Đình Huy Cường (38 tuổi), Huy bị bệnh tự kỷ, không biết nói, gia đình gởi cháu vào Trường Tiểu học Phục hồi chức năng tư thục An Phúc (trụ sở quận 3, TP HCM) do bà Võ Phan My Soan làm hiệu trưởng.

Bể nước phát hiện thi thể bé Huy chết ngạt

Sáng 25/4, trường tổ chức cho 12 bảo mẫu dẫn hơn 20 học sinh đi dã ngoại tại Đầm Sen. Khi cả đoàn đang chơi ở khu vực vườn lang thì bị thất lạc Huy. Ngay sau đó, các cô giáo đã túa nhau đi tìm nhưng không thấy. Mọi người thông báo cho Công viên Văn hóa Đầm Sen cử bảo vệ tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Huy. "Đến khoảng 15h chiều cùng ngày khi vợ tôi liên lạc với cô giáo để chuẩn bị đón cháu về thì hay tin con mình bị lạc. Tôi và vợ tức tốc chạy vào tìm con", anh Cường kể.

Theo anh Cường, cả suốt đêm gia đình đã nhờ lực lượng cứu lặn xuống các hồ trong Đầm Sen tìm Huy. "Khi không tìm được Huy, tôi cũng lo ngại con mình đi ra đường và bị thất lạc. Nhưng mọi việc không phải như vậy, Huy đã chết trong khuôn viên Đầm Sen", anh Cường nghẹn lời.

Anh Cường cho biết, trong khi sáng 26/4 gia đình đang sốt ruột đi tìm con thì anh nhận được điện thoại báo lực lượng bảo vệ Đầm Sen tìm thấy xác Huy ở bể lọc nước, khu vực đang thi công.

Theo ghi nhận, khu vực bể lọc nước nơi Huy tử nạn là công trình đang thi công với ngổn ngang bê tông, cát, đá nằm phía cuối công viên. Bể có diện tích ngang khoảng 80 cm, dài hơn 1 mét, sâu khoảng 1 m, đầy nước. Công trình có biển báo đang thi công mà không được rào chắn an toàn.

Khu vực bể nước đang thi công, nằm ngoài khu vực tham quan của khách

Trao đổi với PV, Ông Hà Thanh Linh, Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, cho biết, sau khi nhận tin báo bé Huy đi lạc, lãnh đạo Đầm Sen đã phối hợp với gia đình tích cực tìm kiếm. "Đến hôm sau một tổ bảo vệ đi tìm ở khu vực đang thi công thì phát hiện thi thể cháu Huy nằm trong bể lọc nước", ông Linh cho biết.

Theo ông Linh, nơi cháu Huy chết không nằm trong khu vực tham quan và đang thi công. "Thời điểm Huy đi lạc, công nhân nghỉ trưa nên có thể cháu đi vào đó mà không ai thấy. Công trình này chúng tôi đã có biển báo nguy hiểm, nhưng cháu Huy không biết chữ và đi vào. Đây là một tai nạn đáng tiếc. Phía Đầm Sen đã phối hợp với gia đình lo các thủ tục để gia đình đưa cháu Huy về quê an táng", ông Linh nói.

Đến chiều cùng ngày, sau khi được công an khám nghiệm, thi thể bé Huy đã được gia đình chuyển về huyện Châu Thành (Tiền Giang) để an táng vào sáng ngày 27/4. Hiện Công an quận 11 đã lấy lời khai các cô giáo trong đoàn để điều tra, xác định trách nhiệm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất