“Tôi có một diện tích vỡ hoang khoảng 100m2 ở cánh đồng Trán Mèo. Hôm 29 Tết, ông Trưởng thôn cho biết có mẹ người bạn ở Hà Nội mất. Gia đình muốn xin gửi cụ chôn ở nghĩa trang thôn Mỹ Lộc. Sau 3 năm sẽ cải táng đưa cụ về nghĩa trang Thanh Tước. Tôi nhất trí tạo điều kiện cho gia đình vì nghĩa tử là nghĩa tận, nhất là kíp đến ngày Tết rồi, mình nên làm phúc.
Đến ngày 8 tháng Giêng, dân làng đi làm đồng, thấy có mộ, liền báo về xã. UBND xã Thanh Lâm lập một tổ công tác xuống tận gia đình người ta để điều tra. Sau đó, tôi bị cách chức Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cách chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2010-2015)", ông Vịnh nói.
Khi nhân dân thôn Phú Hữu phản ánh có khoảng 500 ngôi mộ chôn trộm, cán bộ huyện Mê Linh xuống kiểm tra, Chủ tịch MTTQ xã Thanh Lâm đã bao biện: Nhân dân phản ánh không trung thực, không phải 500 ngôi, mà chỉ có 451 ngôi (!).
Với 451 ngôi mộ sừng sững như hiện nay, các cấp chính quyền xã Thanh Lâm phải bị xử lý ra sao? Nhân dân mong muốn được biết kết quả xử lý.