Chiều 7/5, chủ ghe đến mua của ông hơn 19 tấn lúa, với giá 5.800 đồng/kg, thành tiền 111.267.200 đồng.
Cân lúa xong thì ghe rời bến, chủ ghe ở lại trả tiền nhưng trò chuyện lòng vòng khoảng nửa giờ sau mới đưa tiền ra.
Trong lúc cha con ông Hòa đếm, chủ ghe cứ đảo tới đảo lui gói tiền. Trả tiền xong, chủ ghe rời nhà ông Hòa ngay, không kịp uống thêm ly nước.
Thấy điệu bộ trả tiền chậm nhưng ra đi vội vã của chủ thuyền, ông Hòa linh cảm điều bất thường nên bảo con gái đếm lại tiền, thiếu 32 triệu đồng. Ông gọi điện ngay cho chủ ghe lúa, nhận được lời hứa sẽ quay lại kiểm tra. Lúc sau, điện thoại của chủ ghe lúa tắt.
Gia đình ông báo với công an, nhờ truy tìm thì biết điện thoại của chủ ghe lúa dùng sim khuyến mãi, mới mua vài ngày trước tại Gò Quao, chưa có thông tin đăng ký.
Hỏi “cò lúa” là người địa phương dẫn chủ ghe tới thì “cò” cũng không biết bất cứ thông tin gì về chủ ghe, chỉ bắt gặp giữa đường rồi giới thiệu ráp mối với ông Hòa.