|
Các chứng từ chuyển tiền bị lừa đảo chị Hoài lưu giữ lại |
Chị Hoài cho biết, chị có cô em gái đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản. Đầu tháng 12/2017 vừa qua, chị nhận được tin nhắn của em gái bên Nhật Bản gửi vào dịch vụ messenger facebook bảo thu xếp gấp hơn 41 triệu đồng chuyển giúp vào tài khoản người nhà của một người bạn làm cùng bên Nhật. Em gái chị Hoài khẳng định sẽ trả lại ngay vì em gái của chị Hoài đã cầm tiền người bạn kia ở bên Nhật.
Do điều kiện kinh tế không có gì khá giả nên chị Hoài từ chối, nhưng vì em gái nài nỉ tha thiết và quyết liệt quá, chị Hoài đành bất đắc dĩ đi vay mượn họ hàng, bạn bè để gửi cho em gái mà không mảy may một chút nghi ngờ vì cách nói chuyện qua tin nhắn của em gái không khác gì những lần trò chuyện trước.
Sau đó, em gái chị Hoài có nhắn cho chị Hoài một số tài khoản Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tên Nguyễn Văn Thắng, số tài khoản 51510000320223 chi nhánh Phủ Diễn, Nghệ An và cho biết đấy là số của bố cô bạn của em gái chị Hoài bên Nhật.
Để tăng thêm độ tin cậy, người giả danh em gái chị Hoài còn cho cả số điện thoại 0931902463 của bố cô bạn tại Việt Nam và không quên nhắn sau khi chuyển tiền nhớ chụp ảnh gửi biên lai chuyển tiền qua tin nhắn.
Tuy nhiên, sau khi chị Hoài chuyển tiền xong, chị lại tiếp tục được em gái nhắn tin yêu cầu gửi thêm 49 triệu nữa. Lúc này, chị mới tá hỏa nghi ngờ gọi vào số điện thoại được em gái nhắn cho thì thuê bao không liên lạc được, nhắn tin qua facebook cũng không thấy phản hồi.
Hỏi các anh chị em khác trong gia đình chị Hoài mới biết có rất nhiều người thân khác cũng nhận được tin nhắn với cách thức tương tự. Lúc này, chị Hoài mới liên lạc trực tiếp với em gái bằng điện thoại thì được biết em gái bị hack mất nick facebook.
Sau khi phát hiện ra mình bị lừa, chị Hoài có làm đơn tố cáo lên Công an huyện Bình Lục và Công an tỉnh Hà Nam, đồng thời thông báo cho cả phía Công an tỉnh Nghệ An, nhưng cho đến nay chị Hoài chưa nhận được bất cứ thông tin hồi âm nào từ phía cơ quan công an ngoài thông tin chung chung là tiền đã bị chuyển sang số tài khoản ngân hàng khác mất rồi.
Hiện chị Hoài vô cùng lo lắng, mất ăn mất ngủ vì với gia đình chị đây là số tiền rất lớn, lại là tiền vay mượn nên hiện chưa biết khi nào chị mới có thể thu xếp được đủ số tiền để trả lại cho những người thân mà chị đã đi vay.