| Hotline: 0983.970.780

Bị phạt vì mua đất và đóng tiền đầy đủ!?

Thứ Năm 21/01/2016 , 13:01 (GMT+7)

7 năm trời sau khi mua đất giãn dân và nộp tiền cho UBND xã Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội), nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn không được giao đất. Thậm chí, có hộ còn bị Chi cục Thuế huyện Thạch Thất ra quyết định xử phạt.

10-15-17_1
Ông Đường thẫn thờ vì không có đất còn bị Chi cục Thuế xử phạt

Những ngày cuối năm, khắp làng trên ngõ dưới ở Dị Nậu đều to nhỏ chuyện đất đai khu giãn dân khu vực Ao Chùa. Ông Nguyễn Đức Đường ở cụm dân cư Đoàn Kết, xã Dị Nậu cho biết, năm 2008, do gia đình có nhu cầu đất ở, UBND xã Dị Nậu đã xét duyệt bán cho 1 suất đất giãn dân tại thửa đất số 18, khu vực Ao Chùa, rộng 73m2, giá 1,5 triệu đồng/m2.

Ngày 10/1/2009, ông Đường nhận được thông báo về việc thu tiền đất giãn dân năm 2008 do ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dị Nậu ký (nay ông Sơn đã nghỉ hưu). 5 ngày sau, tức 15/1/2009, gia đình ông Đường đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền cho UBND xã là 109,5 triệu đồng.

Năm 2010, trên mảnh đất giãn dân của nhà ông Đường bỗng dưng bị một hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở kiên cố nhưng không hề bị UBND xã đình chỉ hay cưỡng chế phá bỏ. Quá bức xúc, ông Đường nhiều lần làm đơn khiếu nại lên UBND xã Dị Nậu, yêu cầu bàn giao lại mảnh đất đã mua để xây nhà.

10-15-17_2
Mảnh đất 73m2 ông Đường mua hiện đang bị lấn chiếm, xây nhà kiên cố

Yêu cầu này của ông Đường được chính quyền xã trả lời, chờ chủ trương của huyện mới tiến hành giao đất. Số tiền UBND xã Dị Nậu thu của các hộ dân chưa nộp về ngân sách Nhà nước mà gửi vào tài khoản của UBND xã tại Kho bạc Nhà nước. Và cho đến nay, sau 7 năm nộp tiền, ông Đường vẫn chưa được bàn giao đất.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Ngày 18/9/2013, Chi cục Thuế huyện Thạch Thất đột nhiên ra quyết định số 104 xử phạt ông Nguyễn Đức Đường 65 triệu 727 nghìn đồng vì chậm nộp tiền đất giãn dân 1.715 ngày (hơn 4 năm) và 1 triệu 314 nghìn đồng lệ phí trước bạ nhà đất.

Ông Đường đã làm đơn khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền. Tại buổi đối thoại với dân, UBND xã Dị Nậu giải thích việc chậm nộp tiền sử dụng đất của hộ ông Đường vào ngân sách do ảnh hưởng của quá trình sáp nhập Hà Tây về Hà Nội?

10-15-17_4
Quyết định hoàn trả số tiền hơn 31 triệu đồng thu khống cho gia đình ông Đường của UBND xã Dị Nậu

Sau đó, chính quyền xã Dị Nậu còn 'động viên' ông Đường nộp phạt theo thông báo của Chi cục Thuế. 'Khi đó, do nhu cầu cấp thiết về nhà ở và tin tưởng UBND xã Dị Nậu sẽ kiến nghị lên cấp trên xem xét lại vấn đề nên đến đầu tháng 1/2014, tôi đã lên huyện nộp gần 66 triệu đồng nộp phạt', ông Đường kể.

Khi đi nộp phạt, ông Đường mới té ngửa, giá đất khu vực giãn dân do UBND huyện Thạch Thất quy định chỉ là 1,05 triệu đồng/m2. Nghĩa là, UBND xã Dị Nậu đã thu khống thêm 450 nghìn đồng/m2 đất.

Đúng theo quy định, với mảnh đất 73m2, ông Đường chỉ phải trả số tiền là 76 triệu 650 nghìn đồng. Như vậy, UBND xã Dị Nậu đã thu khống thêm 31 triệu 536 nghìn đồng. 

Theo tìm hiểu của PV NNVN, năm 2008, UBND xã Dị Nậu đã tiến hành bán 3.865m2 đất khu vực Ao Chùa cho 43 hộ dân. Với việc thu thêm 450 nghìn đồng/m2 đất, làm phép tính nhanh, số tiền UBND xã Dị Nậu thu khống của 43 hộ lên tới 1 tỷ 739 triệu 250 nghìn đồng. Vậy tiền đó nay ở đâu?

Ông Đường tiếp tục kiến nghị và được ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tịch UBND xã Dị Nậu trả lời như sau: Theo quy định mức giá thu tiền sử dụng đất tại thời điểm là 1,05 triệu đồng/m2. Nhưng xét thấy hệ thống giao thông và đường tiêu thoát nước thải sinh hoạt chưa có nên lãnh đạo xã đã thống nhất thu thêm 450 nghìn đồng/m2.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, ông Nguyễn Hữu Thịnh lại đứng ra hoàn trả cho ông Đường số tiền 31 triệu 536 nghìn đồng. Số tiền này được rút từ tài khoản của UBND xã Dị Nậu tại Kho bạc Thạch Thất.

Chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Hữu Thịnh thì ông trả lời rất bận, đề nghị PV gặp ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã. Ông Xuân cho rằng, về vấn đề này, đồng chí chủ tịch trực tiếp phụ trách nên không nắm được.

10-15-17_3
Phiếu thu tiền mua đất giãn dân của gia đình ông Đường

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.