| Hotline: 0983.970.780

Bia căm thù thành bia... chăn bò

Thứ Ba 28/09/2010 , 10:39 (GMT+7)

Tại xã An Sơn, huyện Thuận An (Bình Dương) có khu lăng bia được xây dựng hoành tráng, ở đó ghi dòng chữ "Bia căm thù - Nơi đây bến đò An Sơn từ năm 1947-1948 thực dân Pháp đã tàn sát hàng trăm cán bộ chiến sỹ nhân dân yêu nước của xã An Sơn và nhiều địa phương khác".

Hàng năm người dân địa phương thường tổ chức đến viếng thắp hương để tưởng nhớ công ơn những người đã hy sinh ngay tại bến đò An Sơn.

Tuy nhiên, khu lăng này dường như đã bị lãng quên, không người quản lý chăm sóc, hơn nữa đến nay khu lăng bia đã bị biến thành... chuồng bò (ảnh). Nhiều khách thập phương khi đi qua bến đò An Sơn tỏ ra bức xúc trước hình ảnh trên. Đề nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm trình trạng nêu trên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất