| Hotline: 0983.970.780

Biến đất nông nghiệp thành… nghĩa địa

Thứ Năm 03/08/2017 , 09:20 (GMT+7)

Đất canh tác nông nghiệp của người dân xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bỗng dưng biến thành nơi chôn cất người chết, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

16-03-59_nnvn_1
Mảnh đất nông nghiệp của ông Đỗ Tấn Lý tại thôn Phước Thọ đã bán cho 3 hộ để mai táng.

Anh Nguyễn Xuân Khương (SN 1958) ở xóm 3B, thôn Phú Long 2, xã Bình Phước cho biết, 9 hộ dân ở xóm 3B (trong đó có gia đình anh) sinh sống ở đây từ năm 1982 đến nay. Gần nhà của các hộ dân có đất thổ canh của hộ bà Đoàn Thị Tuất.

"Vừa qua bà Tuất cho chôn cất những người bị chết vì bệnh tật trên khu đất, rất gần nhà chúng tôi, chỉ cách 10-15m. Chúng tôi đã đề nghị lên Trưởng thôn, UBND xã, nhưng chính quyền không giải quyết, không yêu cầu bà mai tang chỗ khác. Hiện nay nguồn nước bị ô nhiễm, các hộ dân không dám dùng, sợ ảnh hưởng sức khỏe", anh Khương nói.

Ban Tiếp công dân huyện Bình Sơn cũng đã có Công văn số 06, ngày 6/1/2017 chuyển đơn của anh Khương đến UBND xã Bình Phước để kiểm tra, giải thích, trả lời cho công dân, báo cáo UBND huyện Bình Sơn. Thế nhưng, đến nay UBND xã Bình Phước vẫn chưa kiểm tra vụ việc.

Còn tại thôn Phước Thọ (xã Bình Phước), các hộ dân ở khu dân cư số 7, số 8 phản ảnh hộ ông Đỗ Tấn Lý có 1.000m2 đất màu, từ năm 2016 đến nay đã bán đất cho 3 hộ dân (mỗi hộ 100m2) ở thị trấn Châu Ổ và các xã khác trong huyện Bình Sơn để an táng người chết. Mảnh đất này chỉ cách khu dân cư 200-300m. Người dân thôn Phước Thọ hết sức bất bình và lo lắng về ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước ngầm. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Nhân, Chủ tịch UBND xã thừa nhận có nghe thông tin phản ánh về việc chôn cất người chết gần khu dân cư, nhưng chính quyền chưa xử lý được. Ông Nhân cho biết, xã Bình Phước chưa có nghĩa địa, lâu nay người dân chôn cất người quá cố ở khu vực đồi Cà Ninh, nhưng từ khi nhường đất đồi Cà Ninh cho dự án Nhà máy bột giấy VNT 19 thì người dân không còn chỗ an táng người chết.

16-03-59_nnvn_2
Hàng chục ngôi mộ chỉ cách nhà anh Khương 10-15m.

“Cái khó là chưa có chế tài, văn bản nào xử lý, xử phạt, cấm chôn cất trên đất sản xuất nông nghiệp và đất thổ cư. Việc mua, bán đất nông nghiệp để chôn cất mồ mả là do các hộ dân tự thỏa thuận, không thông qua chính quyền. Chúng tôi đã yêu cầu ông Đỗ Tấn Lý viết cam kết không cho chôn cất trên lô đất nói trên”, ông Nhân hứa.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.