| Hotline: 0983.970.780

Bỏ lỡ cả rổ bàn thắng

Thứ Sáu 04/11/2011 , 10:16 (GMT+7)

U23 Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn suốt 90 phút, nhưng phải rất vất vả mới giành thắng lợi 3-1 trước U23 Philippines tại Gelora Bung Karno.

U23 Việt Nam (phải) dứt điểm quá yếu
U23 Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn suốt 90 phút, nhưng phải rất vất vả mới giành thắng lợi 3-1 trước U23 Philippines tại Gelora Bung Karno. 

Có thể nói, chúng ta đã có không dưới 10 cơ hội có thể ghi bàn, nhưng thủ thành Mueller đã có một buổi tối xuất thần khi liên tiếp cản phá các cú sút nguy hiểm từ đội bóng áo đỏ. U23 Việt Nam đã lao đao khi Ott mở tỷ số, tuy nhiên sự bùng nổ trong hiệp 2 với pha đá phản lưới nhà của Hartmann và hai cú sút nơi Hoàng Thiên, Văn Quyết đã mang về 3 điểm đầy nhọc nhằn cho đoàn quân HLV Falko Goetz. Sự lơi lỏng ở hàng thủ và kém hiệu quả trên hàng công là những vấn đề mà HLV Goetz phải cải thiện trước cuộc đấu với Myanmar ngày 7/11. 

U23 Việt Nam bước vào cuộc chiến với Philippines với những tổn thất về lực lượng, trung vệ chủ chốt Long Giang không thể ra sân do chấn thương, trong khi tiền đạo Đình Tùng không có tên ở danh sách đăng ký. Hy vọng ghi bàn thuộc về cặp tiền đạo Văn Quyết - Văn Thắng, trong khi Thành Lương, Thanh Trung đảm nhận nhiệm vụ khoét sâu vào hai cánh Philippines. Hoàng Thịnh vào sân ngay từ đầu, nhằm hỗ trợ phòng ngự ở giữa sân cho cặp trung vệ Huỳnh Phú – Anh Quang. 

U23 Việt Nam đã có những cơ hội, nhưng quá thiếu sắc sảo trong các tình huống cuối cùng. Đầu tiên là Văn Quyết quá ham rê trong tình huống đối mặt Ronald Mueller ở phút 23, sau đó đến lượt Văn Thắng đệm bóng ra ngoài đầu vô duyên từ đường căng ngang khá đẹp của Thanh Trung. Không chỉ Văn Thắng, Văn Quyết, tiền vệ cánh Thanh Trung còn sút bóng khá hiền khi trước mặt chỉ là Mueller ở phút 29. Bỏ lỡ liên tiếp 3 cơ hôi ngon ăn, U23 Việt Nam phần nào bị khớp và mắc sai sót ở phòng ngự. 

U23 Philippines ít tấn công, tuy nhiên họ đã phát huy hiệu quả ngay tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Phút 37, từ đường chuyền ngang của đồng đội, Manuel Ott đá nối nhanh tung lưới Tuấn Mạnh ở ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu, trong tình huống mà hàng tiền vệ Việt Nam dâng cao quá cao, còn cặp Anh Quang – Huỳnh Phú không kịp áp sát. Sự thiếu tập trung đã hiển hiện trong các tổ chức phòng ngự ở hàng thủ, điều mà Goetz đã lo ngại ngay từ thời VFF Cup. 

Hiệp 2 diễn ra với sự quyết tâm cao độ của các chàng trai áo đỏ và cầu thủ vào sân thay người Hoàng Thiên tung cú đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang ở phút 59. Hàng thủ Việt Nam cũng có một phen thót tim cú sút của Manuel Ott đưa bóng tìm đúng cột dọc. Sức ép liên tục được tạo ra về phía cầu môn Mueller, nhưng Thành Lương, Văn Quyết rồi Văn Thắng không thể đánh bại nổi thủ thành Philippines.  

HLV Lê Khắc Chính: Cần củng cố hàng thủ 

Các cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt ở hiệp 2, còn ở hiệp 1 chúng ta chơi hơi căng cứng. Ban huấn luyện đã điều chỉnh hợp lý về lối chơi tốt, chúng ta đã kiểm soát bóng tốt. Về chiến thuật, chúng ta chơi đa dạng và tạo ra nhiều cơ hội. Tình huống Hartmann đánh đầu phản lưới, đó là điều tất yếu và tôi nghĩ chúng ta giành 100% cơ hội chiến thắng. 

U23 Việt Nam quá phung phí cơ hội, nhưng chiến thắng hôm nay là xứng đáng. Thành Lương, Văn Quyết hay Hoàng Thiên đã không tận dụng hết cơ hội. Về lối chơi không cần quá nhiều điều phải điều chỉnh, chúng ta sẽ tiến xa nếu chơi tốt được như ở hiệp 2 hôm nay. Tôi hơi lo ngại về sự tập trung ở hàng thủ, nhưng tôi tin HLV Goetz sẽ có những cách khắc phục hiệu quả trong trận đấu tới với U23 Myanmar.

Khi bất lực trước lối phòng ngự chặt chẽ từ đối thủ và phong độ quá hay của Mueller, U23 Việt Nam lại có được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 đầy bất ngờ ở phút 58. Từ quả tạt bóng của Văn Thắng, thủ quân Hartman lóng ngóng đốt lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Mueller. 

Món quà trời cho khiến U23 Việt Nam giải tỏa tâm lý và họ giành quyền áp đảo hoàn toàn. Sức ép liên tục đó đã được cụ thể hóa ở phút 73, khi tận dụng tình huống lộn xộn bên ngoài vòng cấm, còn thủ thành Mueller đã lao ra lỡ đà, Hoàng Thiên dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1. Liên tiếp sau đó là những cơ hội đẹp thuộc về U23 Việt Nam, nhưng chỉ có Văn Quyết tận dụng thành công ở phút 92 với cú sút chân trái tuyệt đẹp, ấn định thắng lợi “3 sao” nghiêng về đoàn quân HLV Goetz. 

HLV Goetz không bình luận nhiều về chiến thắng này, ông tạm thỏa mãn với 3 điểm giành được trong ngày mở màn. Nhưng cái cách U23 Việt Nam giành chiến thắng bị coi là thiếu thuyết phục, khi các cầu thủ vẫn còn lóng ngóng trong các pha phối hợp cuối cùng.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất