| Hotline: 0983.970.780

Bỏ phố về… vườn

Thứ Hai 09/02/2015 , 10:32 (GMT+7)

Từ bỏ cơ hội trở thành công chức nhà nước giữa chốn phồn hoa đô thị, chàng trai 27 tuổi Trịnh Văn Dũng xách ba lô về... vườn để phát triển kinh tế trang trại.

Tinh thần tiên phong của một đảng viên trẻ, lòng nhiệt huyết của một bí thư chi đoàn đã giúp anh trở thành tấm gương điển hình ở mảnh đất anh hùng huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

14-39-11_3
“Ông chủ trẻ” Trịnh Văn Dũng

Tự lập

Năm 1988, Trịnh Văn Dũng cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của anh bộ đội cụ Hồ Trịnh Đức Bảo (SN 1955) và cô thanh niên xung phong Ngô Thị Thư (SN 1957) ở thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc). Vốn được nuôi dưỡng trong vòng tay của những người từng hoạt động cách mạng nên ngay từ nhỏ Dũng đã sống tự lập, quyết đoán trong mọi việc và ấp ủ ước mơ trở thành công chức nhà nước.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh bước vào giảng đường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Suốt 4 năm ở thủ đô, ngoài giờ học Dũng “mọt sách” còn đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ. Ra trường cũng như bao bạn bè cùng trang lứa anh theo đuổi ước mơ trở thành “công chức” của mình với cả tập hồ sơ xin việc, nhưng một rồi hai, ba… năm, cánh cửa “công chức” dành cho Dũng hẹp dần.

Trong lúc bế tắc, Dũng xin đi làm cho các doanh nghiệp tư nhân, nhưng với mức lương vài ba triệu đồng một tháng không thể đủ trang trải cuộc sống chứ chưa nói gì đến tích góp làm việc lớn.

“Hầu hết thanh thiếu niên quê tôi học hành xong đều “ly nông” vào Nam, ra Bắc mưu sinh nhưng rốt cuộc cả đời “làm thuê” cũng không dựng nổi một căn nhà trú mưa che nắng nên tôi nghĩ phải làm “ông chủ” may ra thay đổi được vận mệnh. Và tôi chọn về quê làm nông nghiệp”, Dũng nhớ lại quãng thời gian 3 năm về trước.

Thoạt đầu chính Dũng cũng thấy mơ hồ và tự vấn: “Chắc mình “khùng”, bởi hai bàn tay trắng hai nắm tay không thì làm “ông chủ” kiểu gì?!”, nhưng tư duy của một người được ăn học bài bản cộng với cái vốn nhà nông “thâm căn cố đế” đã thôi thúc anh vay mượn ngân hàng, anh em, bạn bè đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn hướng nạc.

Thấy con làm liều, nhiều lần bà Thư khuyên ngăn nhưng ông Bảo lại động viên: “Con cứ làm đi, thất bại là mẹ của thành công. Bố ủng hộ con”. Như được tiếp sức, sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng Dũng dành thời gian đi khắp các mô hình trong huyện, trong tỉnh để học tập kinh nghiệm, đồng thời, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, mua sách về nghiên cứu chuyên môn chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh.

Khi đã có vốn kiến thức, anh mua 25 con lợn nái về nuôi, sau một năm tổng đàn nâng lên 200 con, gồm lợn thịt, lợn nái và lợn con. Anh Dũng bảo: “Vì chăn nuôi theo quy mô khép kín từ A đến Z nên cứ 9 tháng tôi xuất chuồng một lứa. Doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí tôi còn lãi vài ba trăm triệu”.

Ngoài chăn nuôi lợn, anh Dũng còn đào ao thả cá, nuôi thêm trâu, gà và SX 1 mẫu đất lúa, ngô theo mô hình cánh đồng mẫu năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương.

Khi tôi tỏ vẻ băn khoăn về tính bền vững của mô hình, “ông chủ trẻ” nói: “Tôi không làm chụp giật, vốn ít nên tôi xây dựng mô hình theo hình thức lấy ngắn nuôi dài. Ba năm nay tôi chăn nuôi dịch bệnh an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và đặc biệt, hiệu quả kinh tế gấp hàng trăm lần so với trước đây làm công nhân”.

14-39-11_1
Trang trại chăn nuôi mang lại lợi nhuận hơn 300 triệu/năm cho anh Dũng

Anh Vũ Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Lộc: “Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng nông thôn mới, hơn 3 năm qua, đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Lộc xây dựng được trên 50 mô hình kinh tế đem lại lợi nhuận cao.
Điển hình là mô hình chăn nuôi lợn của anh Trịnh Văn Dũng; trang trại chăn nuôi tổng hợp của Lê Văn Đức, Lê Văn Bộ (xã Vĩnh Phúc)…lãi ròng hơn 300 triệu đồng/năm; Cty SX đá xuất khẩu của anh Lê Đình Hiền (xã Vĩnh Thịnh) doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng/năm.

Đứng bên cạnh, anh Vũ Văn Bình, Bí thư oàn xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc) tiếp lời: “Ở xã này, huyện này, Dũng được đánh giá là người con ưu tú của Đảng cộng sản Việt Nam, của đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh không chỉ làm ra nhiều tiền mà còn năng học học hỏi thế hệ đi trước để hoàn thiện bản thân; luôn quan tâm, chăm sóc thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ đoàn viên, thanh niên trong thôn, trong xã phát triển SX, chăn nuôi... Chúng tôi rất nể phục sự táo bạo của anh Trịnh Văn Dũng”.

Thành công

Suốt một ngày tiếp xúc với Dũng, chúng tôi chỉ thấy anh ở… chuồng lợn. Từ cho lợn ăn đến lau chùi chuồng trại, thậm chí công việc… đỡ đẻ cũng do một tay anh làm. Dũng bảo rằng, thời gian đầu anh thậm chí không biết cho lợn ăn như thế nào, phòng dịch bệnh ra sao, nhưng bây giờ như vòng quay của bánh xe, định kỳ hàng tuần, hàng tháng anh vệ sinh chuồng trại một lần; tiêm vắc xin đầy đủ; thậm chí thức đêm thức hôm theo dõi lợn… động dục để thụ tinh đúng thời kỳ.

“Rất nhiều người bảo, dáng thư sinh như tôi làm sao mà chăn nuôi được, nhưng nghĩ đến lời nói của Bác Hồ: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”, tôi kiên trì mày mò, tích lũy kinh nghiệm rồi cũng đến ngày thành công như hôm nay”, Dũng phấn khởi chia sẻ.

Từ thành công của mình anh cũng đã hỗ trợ con giống, kỹ thuật cho hơn chục đoàn viên, thanh niên thôn Phù Lưu phát triển chăn nuôi. Một số đoàn viên nhìn vào tấm gương anh Dũng từng bước “chia tay” các khu công nghiệp về quê khai hoang bờ xôi ruộng mật, phát triển kinh tế.

Hoài bão lớn nhất hiện nay của đảng viên Dũng là mở rộng quy mô đàn lợn và nuôi cua trên… rừng bằng hình thức nuôi trong ao đất lót bạt. Do đó cần sự hỗ trỡ quỹ đất của chính quyền địa phương và vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng, quỹ tín dụng.

Anh Dũng khẳng định: “Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đầu tư vào nông nghiệp vì chỉ có làm nông nghiệp mới bền vững. Bao năm nay tôi cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn muốn giúp đỡ các thanh niên khác làm giàu trên chính quê hương mình, chí ít cũng phải được như tôi”.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất