Đứa con trai về nhà lấy dao sang để xử tội anh rể. Người bố từ trong nhà chạy ra khuyên ngăn liền bị con trai đâm chết. Sự việc kinh hoàng xảy ra ngày 27/1 (mùng 5 tết), tại nhà ông Nguyễn Xuân Hoà (59 tuổi) ngụ tại thôn Đan Phượng 1, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Buổi tối, ông Hoà bày biện cơm, rượu với nhiều món ngon trong ngày tết sum họp cùng con trai, gái, dâu, rể. Ai cũng chúc phúc cho ông năm mới sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Mấy đứa con trai, con rể chén chú, chén anh râm ran vui vẻ cả. Sau bữa nhậu, Nguyễn Văn Hiệp mời Nguyễn Tài Lộc (đều là con rể ông Hoà) qua nhà chơi, lúc này Nguyễn Xuân Chiến (21 tuổi, con ruột của ông Hoà) cũng đi theo.
Tại nhà anh rể, Chiến và Lộc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Chiến chạy về nhà lấy dao tính qua xử tội anh rể. Thấy con trai hậm hực tay cầm dao, ông Hoà đoán chuyện chẳng lành nên vội ra ngõ ôm giữ, khuyên ngăn con liền bị Chiến đâm ba nhát vào bụng, ngực làm ông Hoà chết tại chỗ.