| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 26/01/2018 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 26/01/2018

Bóng đá và… Trịnh Xuân Thanh!

Có thể bạn sẽ bật cười về cái tiêu đề “ngộ nghĩnh” vì kỳ tích của bóng đá vừa qua chẳng có gì liên quan đến tội phạm nghiêm trọng Trịnh Xuân Thanh, kẻ vừa bị pháp luận trừng trị với mức án nghiêm khắc.

Hãy bình tĩnh nhé bạn của tôi ơi.

Trước hết, người viết bài này xin nói về giọt nước mắt của Trịnh Xuân Thanh. Tại phiên tòa, khi được nói lời cuối cùng, Trịnh Xuân Thanh khóc lóc và xin lỗi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trịnh Xuân Thanh trước tòa

Khi nghe đoạn clip này, tôi không khỏi căm giận và ngạc nhiên.

Căm giận vì Trịnh Xuân Thanh khóc mà là gì khi nhân dân đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt họ đã thành suối, thành sông vì những khổ đau, nghèo đói bởi tham nhũng cùng lối sống phè phỡn, xa hoa mà bọn chúng gây nên.

Căm giận còn bởi thói lươn lẹo khi Trịnh Xuân Thanh xin lỗi rồi nỉ non xin Tổng Bí thư coi như con, như cháu nhưng nếu không có giờ phút trước khi bị kết án, liệu Thanh có nói thế không?

Căm giận khi Thanh khóc thương 3 đứa con ở nước ngoài không có người chăm sóc vì vợ Thanh không biết tiếng Đức so làm sao được với nhiều, rất nhiều ông bố, bà mẹ ngậm ngùi nhìn con mình về với tổ tiên chỉ vì nghèo đói do bọn tham nhũng gây ra?...

Còn ngạc nhiên, đó là Trịnh Xuân Thanh xin được… sang Đức ở để gần và có điều kiện chăm sóc vợ con.

Ngạc nhiên hơn vì hình như Thanh cho rằng xin Tổng Bí thư “coi như con, như cháu” thì… hình phạt sẽ giảm nhẹ?

Song, ngạc nhiên hơn nữa, thành thật người viết bài này không hiểu tại sao một kẻ ngây ngô, hầu như không có kiến thức về pháp luật như vậy lại có thời “lừng lẫy”, “nói có người nghe, đe có người sợ”, từng nắm trong tay hàng trăm ngàn tỉ đồng của quốc gia, rồi đã từng là đại biểu Quốc hội, là một trong những lãnh đạo cao cấp ở một địa phương?

Giờ thì nói về kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam gây chấn động khi lọt vào trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á

Điều gì đã làm nên kỳ tích của bóng đá Việt Nam? Xin nói thẳng, đó là ông huấn luyện viên người Hàn Quốc. Lý do, cũng con người ấy, nhân sự ấy, chúng ta đã từng hơn một lần thua tan nát ở đấu trường khu vực. Thế nhưng dưới bàn tay “phù thủy” của ông thầy Hàn Quốc, giờ đây họ đã lập nên kỳ tích tầm châu lục.

Điều này thêm một lần nữa khẳng định thành hay bại trước hết và trên hết, thuộc về phẩm chất và năng lực của người đứng đầu dù ở một doanh nghiệp, một địa phương hay một đội bóng.

Và giờ thì chắc các bạn đã thấy vì sao người viết bài này lại đem thắng lợi của bóng đá đặt cạnh… giọt nước mắt của Trịnh Xuân Thanh.