| Hotline: 0983.970.780

Buổi hoàng hôn của thế hệ World Cup 2006

Thứ Ba 22/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Giải đấu trên đất Đức từng là bệ phóng cho một loạt sao mai bước lên đỉnh thế giới, nhưng sau 12 năm, rất ít trong số họ còn góp mặt tại World Cup 2018.

Lukas Podolski hiện “dưỡng già” tại Nhật Bản

Người chơi hay nhất hè 2006, Lukas Podolski hiện “dưỡng già” tại Nhật Bản, trong màu áo Vissel Kobe, đội bóng sắp sở hữu Andres Iniesta. Podolski từng được ví von là “hoàng đế trẻ” của bóng đá Đức, nhưng sự nghiệp của anh không xứng với kỳ vọng. Sau chuyến phiêu lưu thất bại cùng Bayern Munich, Poldi định làm lại sự nghiệp ở Arsenal nhưng bất thành. Dù vậy, cầu thủ gốc Cologne vẫn được an ủi phần nào nhờ chức vô địch World Cup 2014.

Có chung sự tiếc nuối như ngôi sao người Đức là Cesc Fabregas. Tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia có đủ mọi tố chất để trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu, thậm chí huyền thoại của bóng đá thế giới. Sự thật là ngôi sao hiện tại của Chelsea đã giành gần như hết vinh quang cùng Đội tuyển Tây Ban Nha nhưng luôn bị cái bóng khổng lồ của hai đàn anh Xavi và Andres Iniesta che khuất. Trong mọi thành công của “Những chú bò tót”, đóng góp của F4 đều ở mức bình bình. Còn ở màu áo CLB, anh vẫn chưa một lần giành Champions League.

Nhỡ nhàng không kém là Franck Ribery, dấu gạch nối giữa thế hệ của Zinedine Zidane và Paul Pogba, đầu tàu của “Những chú gà trống” tại World Cup 2010, đã rời đỉnh vinh quang mà không đoạt danh hiệu nào cùng đội tuyển. World Cup 2014, anh không tham dự vì chấn thương. Euro 2016, giải đấu Pháp là chủ nhà và vào tới chung kết, Ribery mất suất vì tuổi tác và quá nhiều tài năng trẻ cạnh tranh.

Carlos Tevez cũng là một phát hiện bị bỏ phí của World Cup 2006. Người từng được ví von với Diego Maradona bị chững lại sau cú đúp danh hiệu cùng Man Utd năm 2008. Chuyển sang Man City, rồi sau đó là Juventus, chân sút người Argentina vẫn không thể trở thành ngôi sao hạng A của lục địa già. Sự nghiệp đội tuyển của Tevez thậm chí còn bi đát hơn. Anh le lói ở World Cup 2010, trước khi hoàn toàn lùi về phía sau, nhường chỗ cho Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo và Bastian Schweinsteiger là hai người hiếm hoi có sự nghiệp viên mãn sau khi bước ra từ World Cup 2006. Một người là huyền thoại sống của bóng đá thế giới, còn người kia là trụ cột trong hành trình chinh phục World Cup 2014, cũng như cú ăn ba lịch sử của Bayern Munich năm 2013. Fernando Torres, sau 3 năm rưỡi lận đận cùng Chelsea, cũng tìm được niềm vui sau cuối khi trở về Atletico.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý'

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, còn tinh thần toàn đội căng cứng nên đá không đúng ý đồ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.