Chàng thủ khoa tâm sự rất bất ngờ và sung sướng, cứ như đi trên mây sau khi biết tin đỗ thủ khoa. Chị Nguyễn Thị Kim Vân, mẹ của Kha nói: Khi hay tin con đậu thủ khoa chuyên ngành thú y mà mình từng công tác, tôi mừng đến rơi nước mắt. Từ nhỏ Kha vốn học tốt, bố mất sớm nên tính tự lập khá cao.
Nghe mẹ nói vậy, Kha khiêm tốn bày tỏ: Em mồ côi cha từ năm 8 tuổi, được mẹ chăm sóc, yêu thương nên cố gắng học tập với mong ước học xong ra trường đi làm, thay cha cáng đáng công việc gia đình để mẹ bớt cực nhọc hơn.
Chúng tôi tìm về Trường THPT chuyên Tiền Giang tìm gặp thầy Nguyễn Tuấn Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của Kha, thầy chia sẻ: Ba năm học phổ thông Kha luôn là học sinh giỏi nhất nhì của lớp 12 chuyên toán của tôi, hơn nữa qua 2 lần thi thử đại học tại trường, Kha luôn đứng đầu với hai lần 27 điểm. Vì thế, khi biết Kha đạt thủ khoa Trường Đại học Nông Lâm tôi rất vui nhưng không bất ngờ.