Ngày 18/10, rất nhiều người hiếu kỳ tập trung về cửa biển Hố Gùi (xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Cà Mau) để xem con “cá lạ” rất to vừa được tàu khai thác của ông Nguyễn Văn Thương (ngụ Tam Giang Đông, Năm Căn) kéo về.
Ông Thương cho biết, buổi sáng cùng ngày ông cùng những ngư dân trên ghe phát hiện con “cá lạ” bị mắc lưới. Sức khỏe của cá lúc đó rất yếu, không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Ngay khi đưa vào bờ, người dân lấy thước dây đo thử “con cá lạ” dài 7m, vòng bụng gần 3 mét, ước tính nặng gần 3 tấn.
Thiếu tá Trần Công Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng 672 (Năm Căn, Cà Mau), xác nhận: “Ngay khi kéo cá vào bờ, ông Thương điện báo cho Đồn biết để phối hợp với các ngành chức năng xử lý. Hiện chúng tôi đã thông tin về trên, con cá vẫn còn sống, nhưng rất yếu. Chúng tôi cũng chưa xác định là cá gì nhưng qua quan sát thân hình cá màu bông, da màu trắng đục. Nhiều ngư dân cho rằng “cá lạ” thuộc họ cá mập hoặc cá voi.