| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Hiền Thục: Không tham vọng về sự hoàn hảo

Thứ Sáu 30/11/2012 , 09:05 (GMT+7)

Có mặt trong buổi giới thiệu album mới tại Hà Nội, Hiền Thục không tỏ vẻ e dè mà chia sẻ rất cởi mở những kế hoạch của cô, về sự nghiệp, con gái...

Có mặt trong buổi giới thiệu album mới tại Hà Nội, Hiền Thục không tỏ vẻ e dè mà chia sẻ rất cởi mở những kế hoạch của cô, về sự nghiệp, con gái Gia Bảo, về album lấy tên đúng giờ cô sinh ra. Mọi thứ xung quanh Hiền Thục làm người ta có cảm giác một điểm tựa viên mãn mà cô đã chạm đến, và một năng lượng làm việc, đam mê kì diệu, ở một giai đoạn sống mà ít bà mẹ trẻ nào có được.

Sau buổi ra mắt, Hiền Thục trải lòng với những câu hỏi của phóng viên NNVN. Trong buổi chiều đầu đông, đôi vai gầy truân chuyên của Hiền Thục thoáng chống run lên như rung động trước những nỗi niềm…

VỀ NHÀ, TÔI PHẢI “NỊNH” CON

Con gái chị có thích nhìn thấy mẹ trên tivi không?

Cháu thích lắm và 2 mẹ con rất hay khúc khích kể chuyện mỗi khi thấy mẹ trên ti vi. Gia Bảo rất thông minh và cũng “duyên” ghê gớm lắm, cháu rất nhạy cảm với những câu chuyện hay hình ảnh liên quan đến mẹ.

Hiền Thục có bao giờ phải “nịnh” con không?

Chắc cả thế giới này, chỉ có duy nhất con gái là khiến người mẹ phải “nịnh” mà. Bên ngoài thì người ta “nịnh” Hiền Thục cũng nhiều, giờ về nhà phải “nịnh” Gia Bảo cũng “vật vã” lắm. Hiện nay, con gái Hiền Thục đang học ở một trường quốc tế. Gia Bảo được nhận xét là cá tính rất mạnh mẽ, hành xử thẳng thắn và bộc trực, chắc phần nào cũng thừa hưởng từ tôi. Vì vậy, trong vấn đề dạy dỗ, có lúc tôi phải sử dụng đến chiêu trò để “nịnh” con.

Có con, lại nuôi bé một mình, vất vả đủ bề, chị có lo cháu hay phải xa mẹ không?

Đó là lí do mà tôi không bao giờ nhận show ở nước ngoài, các lời mời show hải ngoại của tôi từ chối không hết. Gia Bảo xa mẹ lâu đều buồn, mà tôi thì cũng dễ mủi lòng vì mình cũng đâu muốn xa con lâu. Dù làm công việc này nhưng tôi vẫn ngủ sớm, dậy sớm, để đưa con đi học, đón con về, tối nào không có show thì tôi chăm con và cho con ngủ từ rất sớm, hạnh phúc của người làm mẹ không gì bằng gia đình.


Hiền Thục và con gái Gia Bảo

Nhiều người đẹp bây giờ cũng “kéo” con đi dự tiệc và không ngần ngại lăng-xê để con nổi tiếng, Hiền Thục có ý định đấy không?

Tôi không và chưa bao giờ có. Tôi cũng thuộc danh sách những bà mẹ bị người ta “gán” cho là thích khoe con, vì Gia Bảo rất hay xuất hiện bên cạnh tôi. Đó là những lần tôi đi diễn, Gia Bảo buồn nên tôi không muốn cháu phải xa mẹ, đơn giản vậy thôi. Hồi đầu tôi cũng có những bức xúc nhất định, nhưng sau này tôi cũng chẳng mảy may bận tâm, Gia Bảo hiểu mẹ và quan trọng là 2 mẹ con cảm thấy hạnh phúc, tâm tôi thấy thanh thản, không áy náy với con là được.

Sao chị không đi bước nữa như những mỹ nhân đã từng ly hôn khác?

Tôi sống trong những thứ không trọn vẹn lâu rồi, và tôi tự ngẫm cuộc đời này không có gì trọn vẹn và như thế nó mới là một cuộc sống đang hoạt động bình thường.

Chuyện tình yêu càng về sau này tôi càng không muốn nói trước, dù bờ vai tôi đang dựa vào có thể khiến tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi cũng không còn trẻ nữa, nên hạnh phúc mình đang có là quan trọng nhất, vun vén được đến mức nào sức mình còn làm được thì sẽ cố gắng. Tôi không có ý niệm và tham vọng về sự hoàn hảo.

TÔI NHƯ TRẺ CON ĐANG LỚN

Sao lâu lắm rồi mới thấy chị ra album, “Free 3:15 pm” (Tự do vào lúc 3 giờ 15 phút chiều), cái tên nghe Tây, mà nội dung bài hát thì toàn thuần Việt?

Tôi cũng không quan trọng lắm việc ra album vào thời điểm nào, vì anh cũng biết thị trường âm nhạc nước nhà đang đóng băng. Bán đĩa đã khó, giờ như bị tắc lại không lưu thông được. Nhà nhà đều phát hành album trên Internet hoặc ra đĩa đơn rồi quay clip giới thiệu trên sóng truyền hình, đây là một giải pháp tạm thời. Tôi ra mắt album “Free 3:15”, vì đơn giản nó là dự án tôi ấp ủ lâu rồi, đến thời điểm nó phải ra thì tôi “đẩy” nó ra.

“Free 3:15pm” cũng không phải “đao to búa lớn” gì cả, đấy đơn giản là giờ sinh của tôi, còn âm nhạc vẫn theo hướng dễ chịu, quen thuộc với khán giả của tôi.

Bây giờ chị là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất tại TP Hồ Chí Minh, show “chạy” không hết, chị nghĩ điểm nổi bật của mình là gì?

Tôi nghĩ rằng “mưa dầm thấm lâu” đúng với hoàn cảnh của mình hơn cả. Tôi chẳng hề có một sự kiện gây sốc nào, hoặc một bản “hit” quá đình đám để nổi lên, mà như thế cũng không hay, vì lên nhanh thì “xịt” cũng nhanh thôi. Tôi cứ dùng sự tự tin mà tôi vun vén trong khoảng thời gian nghỉ ngơi và kiên định với từng sản phẩm. Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ đang lớn và một phần trong tôi là người quan sát, bỗng một sáng thức dậy, nhận ra sự trưởng thành của mình.

Ca khúc “Nhật kí của mẹ” của chị quá đình đám cơ mà…

Cũng hên xui, nghe nhiều người nói sẽ đề cử bài này vào Ca khúc của năm cho Giải Cống hiến! Tôi cũng thấy vui, chắc tôi là một người mẹ, lúc hát bài này, giống như tôi kể câu chuyện của cuộc đời mình nên khán giả dễ đồng cảm.

Lúc thành công, người ta có nhiều thứ để nói. Sao trước đây Hiền Thục cứ mải loay hoay?

Ở mỗi thời điểm người ta dễ chịu với một phong cách sống và phấn đấu, không may mắn có thể nó không hợp với khán giả xung quanh tôi vào thời điểm đó, và đến giờ tôi đã tìm được cho mình điểm cộng hưởng của tôi và khán giả. Làm một người nghệ sĩ, tôi có tôn chỉ riêng, tôi tôn trọng khán giả của mình nhưng tôi phải làm thứ tôi thích trước đã, nếu tôi làm cái mình không thích, thì lúc thất bại, tôi không còn chỗ để dựa vào. Làm nghệ sĩ để thành công được đều cần cái duyên, thế nên hàng nghìn hàng vạn người đi hát mới có một người thành ngôi sao, ông trời không lấy mất hay cho không ai cái gì.

Nghe nói chị cũng rất cực đoan?

Hiền Thục (SN 1981) là một nữ ca sĩ Việt Nam đương đại. Được biết đến từ rất sớm khi tham gia vào đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh cùng lứa với Ngọc Linh, Diễm Quyên, Quang Vinh...

Hiền Thục cũng là một trong những gương mặt thành công trong việc bứt phá khỏi hình ảnh ca sĩ thiếu nhi. Ngoài sự nghiệp ca hát, Hiền Thục còn được biết đến với những scandal trong đời tư như sinh con một mình, mâu thuẫn với Thanh Thảo, Thu Minh, Hoàng Lê Vi.

Không chỉ là một ca sĩ, Hiền Thục từng có một vai diễn trong bộ phim truyền hình ngắn “Ở trọ trong nhà mình”, cũng như từng là MC dẫn dắt chương trình Bài hát Việt của VTV.

Đàn ông cực đoan theo kiểu quyết liệt, đàn bà cực đoan vẫn có sự khéo léo, vì vậy đôi khi chúng tôi giải quyết mọi thứ ổn thoả và nhanh gọn hơn các anh đấy. Không có vinh quang nào mà không có cực đoan, mình “xuất chiêu” lúc nào để người ta cảm thấy phục và không khó chịu là một mức “cảnh giới” rất cao phải không? Ai nhận ra sự cực đoan của tôi, người đó cũng khá tinh ý.

 

Theo đúng hành trình “phủ sóng” mà chị giới thiệu, chị cũng sắp sửa “mon men” hát nhạc trữ tình quê hương kiểu như Cẩm Ly, Phi Nhung…?

(Cười) Không phải tôi ôm đồm hay chạy theo, ca sĩ đến một thời điểm nhất định đều muốn mình hát được nhiều, và gửi được đa dạng cảm xúc hơn tới khán giả, nhiều khi chúng tôi hay bị nói tham lam, chạy theo xu hướng nhưng hoàn toàn không phải vậy, bản thân là một nghệ sĩ ai cũng muốn đa dạng cảm xúc của mình, nó là một lẽ tự nhiên.

Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên Đán, tôi cũng sẽ phát hành tiếp một album mới mang màu sắc dân ca mang tên "Tằm tháng năm". Đây là một dự án đã thực hiện từ rất lâu nhưng chưa có dịp để ra mắt với khán giả. Hai ca khúc "Câu chuyện đầu năm" và “Hồn quê” đã giới thiệu đến khán giả trong thời gian đã nhận được những phản hồi rất tốt, tôi rất mừng vì điều đó.

Xin cảm ơn chị!

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất