| Hotline: 0983.970.780

Các dịch vụ ăn theo mùa thi tranh thủ "chém đẹp"

Thứ Hai 05/07/2010 , 09:26 (GMT+7)

Mùa thi đại học năm nay vào đợt nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện cho muôn vàn dịch vụ ăn theo nảy nở. Không chỉ bán nước và cho thuê chỗ ngồi, những ngày này, giới chủ quán còn “cẩn thận” mang thêm những chiếc điện thoại cố định không dây để sẵn ngay tại chõng nước của mình nhằm phục vụ các “thượng đế”...

Dịch vụ cho thuê ghế, bán quạt giấy rất "ăn khách" trong kỳ thi đại học 2010

Đỗ xịch chiếc xe máy Angel còn lấm đất trước cổng trường thi, anh Nguyễn Thanh Hoàn vừa đưa tay quệt mồ hôi ngang mặt, vừa hỏi han xem cô con gái đã đem đủ giấy tờ chưa.

Trong lúc con gái vào phòng thi, anh Hoàn ghé tạm vào một quán nước dọc đường chờ đợi. Vừa cầm chiếc ghế nhựa trên tay, anh đã suýt ngã ngửa vì bị bà chủ “hét” giá: 15.000 đồng tiền thuê!

Mùa thi đại học năm nay vào đợt nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện cho muôn vàn dịch vụ ăn theo nảy nở.

Tha hồ "chặt chém" phụ huynh

Theo quan sát của nhóm phóng viên, dọc các con đường chạy qua các điểm thi như Trần Phú-Hà Đông, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Trãi... rất nhiều quán nước đã “tranh thủ” mọc lên như nấm sau mưa.

Anh Hoàn, mặt đỏ gay gắt cho hay: “Họ ‘chém’ đẹp quá, nhưng vì phải đứng đợi con đến 3 tiếng giữa trời nắng chang chang thế này, tôi cũng phải cắn răng thuê 1 chiếc.”

“Vác” chiếc ghế nhựa ra gốc cây xà cừ, đối diện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ngồi một lát, anh Hoàn đã khát cháy họng. Chai nước trong hành lý mang từ quê (Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) đã không còn một giọt, anh phải chạy qua đường mua ly trà với giá 4.000 đồng.

Không chỉ có dịch vụ thuê ghế, hàng loạt dịch vụ khác như điện thoại, bán quạt cũng vào mùa.

Phe phẩy chiếc quạt giấy mỏng tang, chị Trần Thị Vui, Nam Định cũng là một "nạn nhân" của các loại dịch vụ chặt chém. Chị kể, vừa ngồi xuống ghế, gọi cốc nước rồi cầm chiếc quạt để chỏng chơ trên bàn nước phe phẩy. Chưa kịp quạt thì chị Vui nghe bà hàng nước đòi thêm… 5.000 đồng tiền quạt.

“Mặc dù bực mình nhưng tôi cũng phải chấp nhận để có một chỗ ngồi,” chị Vui than thở.

Không chỉ bán nước và cho thuê chỗ ngồi, những ngày này, giới chủ quán còn “cẩn thận” mang thêm những chiếc điện thoại cố định không dây để sẵn ngay tại chõng nước của mình nhằm phục vụ các “thượng đế.”

Bác Lê Văn Trạch (Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng đứa con trai đang gọi điện về quê thông báo tình hình môn thi đầu tiên cho người nhà, cho hay, giá mỗi phút gọi là 3.000 đồng, nhưng dịp này không thể tiết kiệm được.

Thuê phòng tránh nóng theo giờ

Ngồi trước cổng trường Trung học phổ thông Nhân Chính, anh Lê Văn Sỹ, quê ở tận Bắc Giang ngồi lẩm bẩm tính lại khoản tiền mình đang mang theo. Đưa con lên thi đại học, bố con anh ở nhờ nhà người quen, nhưng ở cách xa điểm thi nên buổi trưa phải trọ lại gần trường.

Tính thuê phòng ở vài tiếng buổi trưa cho con nghỉ ngơi, chiều thi tiếp, nhưng anh phát hoảng khi mấy nhà xung quanh trường chỉ đồng ý cho thuê phòng theo giờ với giá rất cao, tới 250.000 đồng cho 3 tiếng (phòng có điều hòa). “Nhìn con vạ vật giữa trời nắng, xót ruột lắm. Nhưng đắt thế cũng đành chịu,” anh Hải tâm sự.

Nhà ở huyện Chương Mỹ, cách trường Đại học Hà Nội khoảng 20km nên hai bố con bác Đông không thuê trọ. 4 giờ 30, hai bố con lên đường. Khi cô con gái vào phòng thi cũng là lúc bác đi một vòng quanh trường để thuê chỗ nghỉ trưa. “Nếu nghỉ ở phòng không có điều hòa, mỗi giờ, chủ trọ tính 50.000 đồng. Họ cũng giao hẹn luôn là cơm ăn, nước uống mình phải tự túc,” bác Đông cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, rất nhiều gia đình ở xa cũng chọn cách thuê chỗ nghỉ theo giờ để con em được an tâm thi tốt. Thôi thì đắt mấy cũng đành!

Tuy nhiên, với một số người, việc chi trả như vậy là quá lớn. Bởi thế, chị Nguyễn Thị Thơm (Nho Quan, Ninh Bình) chọn cho con mình cách tránh nóng buổi trưa khác. Ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, họ tìm chỗ ăn trưa ngay trong chợ Nhân Chính gần đó, tận dụng quạt mát của cửa hàng. Sau đó, sẽ ra gốc cây ven đường nào đó nghỉ tạm, đợi giờ thi.

Chị Thơm cho buồn bã: “Cũng thương cháu nắng nóng mà chiều lại phải thi luôn, nhưng nếu thuê nhà trọ thì tốn kém quá...”

Nói đoạn, người mẹ ngồi bó gối, tay liên tục quạt. Bên cạnh, cô con gái đang vã mồ hôi ôn lại bài.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất