| Hotline: 0983.970.780

Cám cảnh một kiếp người

Thứ Sáu 31/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Cái nóng nực oi ả của trưa hè không ngăn nổi chúng tôi tìm về gia cảnh của bà cụ bất hạnh Nguyễn Thị Chài (84 tuổi) ở xóm 4, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Cả đời sống trong cảnh cô độc mù lòa, cụ Nguyễn Thị Chài (84 tuổi) ở xóm 4, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy (Thái Bình) ngoài nỗi lo miếng cơm manh áo hàng ngày, trong thâm tâm cụ vẫn ước vọng về một tổ ấm gia đình.

Cái nóng nực oi ả của trưa hè không ngăn nổi chúng tôi tìm về gia cảnh của bà cụ bất hạnh này. Bởi chúng tôi biết, đã hơn 80 tuổi nhưng cụ Chài vẫn phải cặm cụi một mình làm mọi công việc sinh hoạt trong khi bản thân bị mù lòa, mắc đủ thứ bệnh. Ngôi nhà cụ đang ở là một ngôi miếu hoang của làng. Hơn 50 năm trước, thấy cụ không còn người thân nên một sư thầy đã đồng ý cho cụ tá túc. Trải qua bao năm tháng, ngôi miếu cổ trở nên cũ kỹ, rêu bám xanh rì. Thấy khách lạ, cụ Chài cất giọng run run rồi cố gắng lết ra ngưỡng cửa.

Trò chuyện với cụ chúng tôi được biết: Cụ Chài sinh ra trong gia đình có 4 anh em, là con thứ 2 trong nhà. Lên 2 tuổi cụ mắc phải căn bệnh sài hậu. Do không tiền chữa trị nên chứng bệnh đã biến chứng chạy vào mắt. Thời gian sau bố mẹ rồi anh em của cụ đều bị chết đói vào năm 1945. May mắn cho cụ được người dì thương xót bế về nhà nuôi.

Cụ Chài 20 tuổi thì đôi mắt bị mù hẳn, không còn nhìn thấy gì. Cũng thời gian này, người dì của cụ lâm bệnh và mất. Sau đó cụ sống cô độc trong cảnh mù lòa. Đã hơn nửa thế kỷ qua, mọi sinh hoạt của cụ đều diễn ra trong ngôi miếu chật hẹp này. “Để sống được đến giờ, tôi chỉ biết trông cậy vào mọi người hàng xóm giúp đỡ. Những hôm khỏe thì vẫn chống gậy đi ăn xin chú ạ!”, cụ Chài tâm sự.

Trong căn nhà chật chội cụ đang ở, thứ tài sản đáng giá trị nhất có lẽ là bộ ghế, chiếc nồi cơm điện cũ được mọi người cho. Nhờ vậy mà cụ mới bớt vất vả không còn phải ăn những vầng cơm cháy đen do đun bết củi mỗi khi bà con hàng xóm thương tình cho bơ gạo. Tuy bị tàn tật nhưng cụ vẫn làm được mọi công việc từ đun nước đến giặt giũ, phơi quần áo. Dù tuổi tác đã cao, nhưng cụ vẫn còn khá minh mẫn. Cụ bảo: “Nay tôi vui lắm, vì lâu lắm rồi không có khách đến nhà chơi. Lại còn cho tôi ăn cả bánh ngon thế này...”.

Ngôi miếu làng không chỉ là nơi trú ngụ của cụ, mà còn chứa đựng điều đặc biệt. Mỗi khi xế chiều về cụ Chài lại cảm nhận những điều bình dị ở xung quanh mình. Đó là tiếng trẻ con tập nói hay cười đùa ở quanh đây. Những lúc như vậy, cụ bất giác nghĩ về thực tại của mình rồi dựa lưng vào thành cửa ngồi thẫn thờ...

Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải cho biết: “Tình cảnh cụ Chài là một trong những trường hợp khó khăn, cùng cực nhất của địa phương chúng tôi. Ở đây ai cũng biết cụ cả nên thương lắm. Chính quyền địa phương luôn quan tâm động viên thăm hỏi và giúp đỡ. Hiện cụ đang được hưởng số tiền trợ cấp dành cho người tàn tật là 360.000đ/ tháng”.

Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất