| Hotline: 0983.970.780

Cẩn thận với loa karaoke tích hợp

Thứ Năm 16/02/2017 , 13:15 (GMT+7)

Việc sử dụng hàng điện máy không rõ nguồn gốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hại đến tính mạng cho chính mình và những người xung quanh.

09-18-45_lo-kroke-tich-hop
Những chiếc loa karaoke tích hợp được bày bán tràn lan trên thị trường, ảnh chụp ngày 13/2
 

Trong vài năm trở lại đây, dân mê ca hát thường sử dụng chiếc loa tích hợp bluetooth kết nối với điện thoại di động, máy tính để hát karaoke (hoặc đơn thuần là nghe nhạc). Chiếc loa này ngoài chức năng như tên gọi, kết nối với các thiết bị công nghệ, còn là một dàn amplifier thu nhỏ.

Nếu như trước đây, chỉ có những nghệ sĩ hát rong (kèm theo bán kẹo kéo, kẹo cao su) mới sử dụng để mưu sinh thì hiện nay, nó được dùng đại trà. Từ thành thị cho đến thôn quê, cứ hễ nhà có đám tiệc, lễ, tết, dân ca hát lại mang chiếc loa ấy ra hát hò rất vui vẻ. Chỉ tầm 4 triệu đồng là có ngay chiếc loa karaoke, phù hợp với giới bình dân nên người ta sở hữu nó rất nhiều.

Việc ăn nhậu mà có hát hò cũng có cái lợi, tức làm giảm đi sự hung hãn, điều chỉnh lý trí nên họp mặt bạn bè, người thân trong sự hòa đồng, đầm ấm. Tuy nhiên, mặt tiêu cực cũng cần phải bàn đến. Chuyện mang chiếc loa ra trước nhà "phiêu going" có thể gây ảnh hưởng đến hàng xóm, nhất là ở khu chung cư. Ai cũng biết chiếc loa ấy có công suất rất lớn, mà lúc ca hát lại khoái mở to (mới hay) nên có thể gây ra "ô nhiễm tiếng ồn", cãi cọ mất đi tình làng nghĩa xóm.

Điều đáng bàn hơn là tính an toàn của chiếc loa karaoke (hiện nay còn có cả micro karaoke với giá vài trăm ngàn đồng một chiếc). Hầu như tất cả những dạng loa, micro karaoke hai trong một này đều là hàng không rõ nguồn gốc. Chẳng có hóa đơn khi mua, mà ngay trên thân máy cũng không ghi xuất xứ, hạn dùng cũng như các thông số kỹ thuật cùng với cách hướng dẫn sử dụng.

Nhưng khi khởi động máy, người ta dễ dàng biết đây là hàng Trung Quốc vì có câu chào bằng tiếng Hoa. Theo như một số người kinh doanh trong lĩnh vực điện máy cho biết, tất cả những mặt hàng này đều nhập từ Trung Quốc qua đường "tiểu ngạch" (do không có hóa đơn rõ ràng). Mặt hàng này bán rất chạy, lời to nên dân kinh doanh hàng điện máy nhập về rất nhiều.

Khi được hỏi có hàng Nhật không thì anh bạn lắc đầu cho biết: "Nhật làm ăn đàng hoàng nên không sản xuất kiểu chụp giật như thế này. Hàng Trung Quốc hên xui lắm! Có cái hát hay nhưng có cái hát thì rè rè. Mà nói chung nếu mua thì cẩn thận, có người đã hoảng hốt vì cái micro karaoke phát nổ rồi đấy".

Thật vậy. Dù chưa có một thông tin chính thức nào nhưng chỉ hiểu đơn giản, hàng không rõ nguồn gốc, giá rẻ không thể nào chất lượng được. Ngoài ra, việc tích hợp nhiều tính năng vào một nguồn khiến cho máy phải làm việc hết công suất, dễ bốc cháy, nổ.

Vài tháng trở lại đây, trên mạng xã hội, trang chia sẻ, thậm chí là báo mạng, đã cho đăng tải nhiều tin, clip, hình ảnh về việc micro karaoke bốc cháy, khiến người sử dụng thất thần. Chỉ cần vào trang Youtube, hay Google Search từ khóa "micro karaoke phát nổ", "loa karaoke bốc cháy" là xuất hiện hàng loạt thông tin.

Đã từ lâu, người ta rất nghi ngại khi sử dụng hàng hóa Trung Quốc vì mức độ an toàn sức khỏe rất thấp. Mặt khác, sử dụng hàng không có hóa đơn, cũng như nguồn gốc là rất nguy hiểm. Vì vậy, bà con nên cân nhắc trước khi mua kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình và những người xung quanh.

Dù hàng điện máy này rất rẻ, nhưng một khi không đủ an toàn thì nên cẩn trọng vẫn tốt hơn. Điều quan trọng hơn, cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ mặt hàng này (vì đa phần không có nguồn gốc rõ ràng) để người dân yên tâm sử dụng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.