Gã nhờ dì ký vào mảnh giấy (theo dì kể là loại giấy A4 bình thường chứ không phải hóa đơn đỏ có 3 liên như các công ty thường dùng) và đóng tiền nhận hàng là 500 ngàn đồng.
Trong giấy có ghi tên người gửi, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ cơ quan, số điện thoại đúng như thông tin cá nhân của con trai dì. Món hàng là hộp quà to, rất nặng, trông bắt mắt.
Để giao được hàng nhanh gọn, gã nhân viên cho rằng món hàng này rất giá trị và cần giao đúng ngày, không thể neo lại. Dì gọi điện hỏi con trai thì anh trai cũng nói thông tin là chính xác. Nhưng vẫn bán tín bán nghi nên anh nhờ mẹ hẹn nhân viên chiều nay đến lần nữa. Thế là gã nhân viên bỏ đi không trở lại.
Đây không phải là trường hợp hiếm. Không riêng gì dì tôi mà còn rất nhiều người già bị lừa. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, mắt mờ chân chậm của người lớn tuổi nên sau khi tìm thông tin về "con mồi" trên mạng, theo dõi nhà riêng, bọn lừa đảo đã nhập vai nhân viên bưu điện hoặc nhân viên công ty chuyển phát nhanh đến nhà lúc chỉ có người lớn tuổi ở nhà.
Vì vậy các gia đình hết sức cảnh giác, không nên đưa tiền khi nhận bất cứ bưu phẩm gì. Bản thân mình có quyền yêu cầu nhân viên xuất trình thẻ và các giấy tờ liên quan. Nhân đây, mọi người nên thận trọng khi đưa thông tin cá nhân lên mạng. Rất có thể đó là cơ sở để bọn lừa đảo thực hiện những phi vụ làm tiền.