| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn vụ hai cha con chết cháy

Chủ Nhật 23/10/2016 , 13:35 (GMT+7)

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai chai cồn cùng nhiều dòng chữ được cho là thư tuyệt mệnh, nên đưa ra nghi vấn người cha đã tự gây ra vụ hỏa hoạn khiến hai cha con tử vong.

canh-sat-phat-hien-dau-hieu-nghi-van-vu-hai-cha-con-chet-chay
Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Ngọc Trường.
 

Ngày 23/10, đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng, cho biết hiện trường vụ hoả hoạn khiến hai cha con anh Trần Minh Tình (47 tuổi, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) tử vong, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã chuyển hồ sơ sang cảnh sát điều tra thụ lý.

Theo đại tá Phong, khi lính cứu hỏa có mặt tại căn nhà xảy ra vụ việc không thấy lửa, nhưng khi đập kính cửa sổ để phun nước thì rất nhiều khói bốc ra. "Diện tích cháy không đáng kể, chủ yếu cháy một góc phòng nơi nạn nhân Tình nằm", ông Phong nói.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 chai cồn loại 90 độ, cùng nhiều dòng chữ nghi là thư tuyệt mệnh. "Công an chưa lấy lời khai của chị Thanh và cháu Giang (vợ và con anh Tình) vì cả hai đang điều trị bệnh trong bệnh viện. Nhưng khả năng lớn là anh Tình tự gây ra vụ cháy", đại tá Phong nói.

Lực lượng chức năng đã thu giữ những vật dụng liên quan để tập trung điều tra vụ việc.

Trước đó khoảng 1h ngày 22/10, căn nhà của anh Tình ở đường Trần Lê (phường Hòa Xuân) xảy ra hỏa hoạn khiến anh Tình cùng con gái Trần Thị Thảo Nhi (8 tuổi) tử nạn. Vợ anh Tình là chị Trần Thị Trà Thanh cùng con gái lớn Trần Thị Trà Giang (20 tuổi) bị bỏng nặng.

Từ chiều 22/10, nhiều người dân đã đến chia buồn với gia đình anh Tình. Hai chiếc quan tài được đặt cạnh nhau trong căn nhà chật hẹp. Một số người thân được phân công lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chăm sóc hai mẹ con chị Trần Thị Trà Thanh. 

"Chị Thanh bị bỏng 90%, vừa được lọc máu nhưng tiên lượng rất nặng. Còn cháu Giang bị bỏng gần 30% tinh thần còn hoảng loạn", ông Trần Văn Đổng, chú ruột của anh Tình, nói.

Ông Đổng cho biết: "Cháu Giang kể cả nhà thức giấc khi thấy mùi khói khét lẹt. Điện đã bị tắt, khói cùng lửa bốc lên phủ kín căn phòng chỉ rộng chừng 4 m2. Trà Giang nắm được tay em gái định kéo ra phía cửa sổ mở chốt để thoát bớt khí. Nhưng cháu Nhi quá hoảng loạn khi nghe nhiều tiếng nổ đã vùng bỏ chạy", ông Đổng kể.

Vẫn theo lời ông Đổng, ba người lớn thoát ra khỏi căn nhà cháy. Anh Tình không thấy cháu Thảo Nhi, lớn tiếng gọi cũng không nghe trả lời nên lại lao vào đám cháy cứu con. Một lúc sau vẫn không thấy hai cha con chạy ra, chị Thanh chạy vào nhà tìm nhưng bị lửa bén vào người, đành phải chạy ra.

Trà Giang dù bị bỏng nặng ở hai tay và vùng mặt vẫn cố chạy sang nhà hàng xóm Võ Văn Khanh kêu cứu. Khi mọi người đến nơi, căn nhà dày đặc khói, cửa phía trên đóng kín nên không thể tiếp cận cứu hai cha con anh Tình đang mắc kẹt phía trên. Chị Thanh bị bỏng nặng ngồi bệt xuống vỉa hè.

Người dân vội gọi xe cứu thương đưa mẹ con chị Thanh vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng nhận được tin báo đã điều ngay 4 xe cứu hỏa và 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

canh-sat-phat-hien-dau-hieu-nghi-van-vu-hai-cha-con-chet-chay-1
Ông Đổng cho biết cháu Giang kể lại anh Tình đã lao vào đám cháy cứu con gái và tử nạn. Ảnh: Ngọc Trường.
 

Cảnh sát phát hiện thi thể cháu Thảo Nhi đang nằm sấp dưới gầm giường. Còn anh Tình được tìm thấy khi đang nằm sấp trên chiếc giường ở phòng bên cạnh, toàn thân cháy xém. 

Theo anh Đoàn Văn Thành (anh rể nạn nhân), anh Tình làm nghề thợ xây, còn chị Thanh mở quán bán bún, nuôi hai con gái ăn học, trong đó cháu Trà Giang đang là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Khoảng 3 tháng trở lại đây, anh Tình nghỉ làm vì đau bệnh. Hàng xóm cho biết, gia đình anh Tình sống hòa đồng với mọi người, thương yêu con cái.

 

VnExpress

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất