| Hotline: 0983.970.780

Câu chuyện của một nhà nông!

Thứ Năm 11/08/2016 , 13:30 (GMT+7)

Lâu lắm rồi, tôi mới về quê. Năm xưa, anh bạn từ thuở chăn trâu với nhau, nay đã có vợ và 2 mặt con. Cách đây 2 năm tôi gặp anh đang cưỡi trên “con ngựa sắt” trông thật oai phong và hãy còn mới toanh.

Anh nói: "Hai vợ chồng với 2 đứa con chăm lo 5 sào ruộng (sào 1.000m2) mà mỗi mùa thu hoạch gần 3 tấn lúa. Còn mảnh đất sau hè thì mình trồng rau muống để bán kiếm tiền chợ và nuôi heo. Thế là mình dành được ít đồng và dần dà mua chiếc xe Sirius này".

Anh kể tôi nghe mà lấy làm vui, vì trên mảnh đất quê mình đầy nắng gió, ít mưa cuộc sống thế là tốt rồi. Bẫng đi một thời gian cũng khá dài tôi mới gặp lại anh. Và hôm nay, tôi về lại quê ghé qua nhà anh chơi.

Tôi đang dạo bộ trên đường nghe tiếng anh gọi người đồng nghiệp của mình đang đi đào giếng thuê. Tôi liền hỏi về gia đình và chuyện làm ăn. Anh tỏ ra buồn rầu và đăm chiêu. Tôi hỏi mãi anh mới kể vì sao anh bỏ ruộng đi đào giếng kiếm cơm...

Nghe bà con trong làng bảo đi buôn có lời nên hai vợ chồng anh bán xe và của cải theo họ đi. Ban đầu có lời thật, lâu rồi hòa vốn, cuối cùng là thâm vốn. Vốn liếng ứ đọng gặp phải chuyện vợ bệnh, con ốm thì phải “chiếm dụng” đến đồng vốn của khách.

Mà ở miền quê bây giờ cưới hỏi, thăm bệnh, sinh nhật, mừng tuổi,… quá nhiều cứ thế ăn dần vào đồng vốn, cuối cùng anh phá sản, thất nghiệp. Và cái đau nhất là mất ruộng, vườn đành phải đi làm thuê sống qua ngày.

Nghe câu chuyện của anh mà tôi cứ nghĩ mãi về cơ ngơi của nhà nông là ruộng đất. Nhưng bán đất đi chả khác nào chặt tay. Chính vì lẽ đó, tôi đến tìm hiểu tại Ban Quản lý HTX. Tôi được nghe ông Giám đốc HTX phân tích rằng, vì sao hiện nay đa số nông dân nghèo phải bán ruộng đi làm thuê ở khắp trong ngoài tỉnh.

Và hiện nay, nhiều thửa ruộng đã rơi vào tay đa số người giàu. Và đó cũng chính là tệ trạng “đợ ruộng” ở nông thôn ngày nay.

Cách tính chi tiêu cho 1 sào đất gồm:

Tiền làm bờ 50.000đ/sào. Tiền làm đất 200.000đ/sào. Tiền lúa giống 25kg/sào x 10.000đ/kg = 250.000đ/sào. Tiền gieo lúa 50.000đ/sào. Tiền thuốc phun cỏ gồm công 15.000đ/bình x 2 bình x 2 đợt = 60.000đ + tiền mua thuốc = 120.000đ/sào. Tiền xịt thuốc trừ sâu 150.000đ/sào. Tiền cấy lúa 2 công x 100.000đ = 200.000đ/sào. Tiền nhổ cỏ 2 công= 200.000đ/sào. Phân bón: Ure 30kg/sào x 5.500đ/kg = 165.000đ/sào. Phân kali: 12kg x 12.000đ/kg = 144.000đ/sào. Phân lân: 25kg/sào x 4.000 = 100.000đ/sào. Công thu hoạch: thuê máy gặt 200.000đ/sào. Tiền vận chuyển lúa: 120.000đ/sào. Tiềng công chăm sóc: 200.000đ/sào. Vậy, tổng chi phí sẽ là: 2.149.000đ/sào.

Và, nếu thu hoạch ước tính về năng suất bình quân: 600kg/sào x 5.000đ/kg= 3.000.000đ.

Vậy, qua kết quả tính ở trên cũng như câu chuyện của anh bạn tôi chắc không ít người biết nhưng đấy là một câu chuyện có thật của một nhà nông.

(TP. HCM)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất