1. Làm mới tóc để đổi vận hay biểu thị sự quyết tâm trong bóng đá là chuyện không hiếm. World Cup 1998, người ta chứng kiến cả đội Romania ra sân với mái tóc vàng chóe trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Tunisia.
Khi đó Romania đã chắc chắn giành vé vào vòng 2 sau khi đánh bại Colombia 1-0 và Anh 2-1, theo lệnh của HLV trưởng Anghel Iordanescu, “đoàn quân vàng” đồng loạt nhuộm tóc vàng chóe để chơi trận thủ tục với Tunisia đã chắc chắn bị loại.
10 cầu thủ Romania nắm tay nhau ra sân khiến người xem ngỡ ngàng, duy thủ thành Bogdan Stelea không nhuộm được tóc vàng vì anh có cái đầu… trọc. Và không để Bogdan Stelea “cô độc”, HLV Anghel Iordanescu cũng “xuống tóc” cổ vũ anh.
Mục đích mà Anghel Iordanescu bắt các học trò nhuộm tóc không phải để tạo chuyện giật gân, lập dị mà ông muốn Romania phải để lại một ấn tượng rõ ràng, liên quan đến tinh thần đồng đội.
Tiếc là “đoàn quân tóc vàng” sau khi lọt vào vòng 2 đã phải dừng bước trước Croatia (thua 0-1) và trao sự may mắn cho đội bóng của Davor Suker (Croatia giành hạng Ba chung cuộc còn Davor Suker trở thành vua phá lưới với 8 bàn thắng).
Một chuyện đáng nhớ khác liên quan đến David Beckham. Năm 2000 khi Man Utd gặp Chelsea ở trận Chung kết siêu Cup nước Anh, Beckham đã xuất hiện trước toàn đội với mái tóc kiểu “Người Mohican cuối cùng”. Sự khác biệt này khiến Sir Alex nóng mặt và ông bắt Beckham phải cạo đầu ngay trước khi trận đấu diễn ra.
Sở dĩ “ông già gân” không chấp nhận sự khác biệt của Beck khi đó bởi “Người Mohican cuối cùng” là một vận xui. Nó thể hiện sự diệt vong của một tập thể và chỉ còn sót lại 1 người cuối cùng. Và quả nhiên sau đó, “Quỷ đỏ” thất thủ 0-2 trước Chelsea.
2. Trong quan niệm phương Đông, đặc biệt là Phật giáo, hình ảnh “cắt tóc” giao quân hầu gắn liền với hình ảnh cuộc đời của Đức Thích Ca, thể hiện sự quyết tâm dứt bỏ trần ai và cũng là lời tạ lỗi cùng cha mẹ.
Người tu hành quan niệm, cắt tóc là vứt bỏ ngã chấp, để đạt tới khiêm hạ tột độ trong lối sống. Khi cắt tóc đi, có nghĩa là người ta không tơ tưởng gì đến hình thức đẹp xấu, không cần chải chuốt, vứt bỏ mọi sĩ diện, tự ái, hướng đến con đường tìm kiếm sự hoàn thiện trí tuệ, quyết tâm xóa bỏ vô minh.
Ở một hình thức thiền, cắt tóc còn giúp cho ánh sáng lan tỏa trên đỉnh đầu nhiều hơn, ánh sáng sẽ phá đi sự vô minh để con người không còn u tối, mu mội, để con người thanh thoát, thấu đạt mọi sự…
3. Khi các cầu thủ Hà Nội T&T “xuống tóc”, họ đơn giản chỉ biểu thị một tinh thần tập thể, một sự quyết tâm đổi vận sau chuỗi trận bết bát. Nhưng ngẫu nhiên, họ làm người viết liên tưởng tới những ý niệm đạo Phật liên quan đến tóc kể trên.
Theo lý giải của HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T chỉ giành được 1 điểm ở 4 vòng đấu đã qua là vì những bất ổn về nhân sự (chấn thương, thẻ phạt) và quan trọng hơn, các cầu thủ không có phong độ cao, chơi nặng nề và thường mắc lỗi cá nhân.
Họ rất muốn rũ bỏ hình hài của mình ở những vòng đấu vừa qua, hướng đến một sự thanh thoát. Cắt tóc là liệu pháp vừa tâm lý vừa tâm linh.
Bây giờ thì ngồi chờ xem, trên sân Hàng Đẫy chiều 25/4, đội bóng “Thiếu Lâm” có thể vượt qua đội bóng của Công Phượng - cầu thủ cũng vừa cắt tóc trước vòng 10 V-League nhưng chưa thể giúp HAGL đổi vận!