| Hotline: 0983.970.780

Cây me 600 tuổi

Thứ Ba 11/03/2014 , 09:44 (GMT+7)

Dù cây me đã "lên lão" từ lâu năm nào cũng ra trái rất sai tạo thu nhập cho gia đình từ việc bán trái.

Ông Chau Phi (75 tuổi) ở ấp Tô Trung, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang là chủ nhân cây me cổ thụ này cho biết, cây của gia đình đã tồn tại qua 7 đời, cứ hết đời này đến đời khác, con cháu trong dòng họ có nhiệm vụ chăm sóc và gìn giữ.

Hiện cây me cao khoảng 40 m (ảnh), phần gốc khoảng 15 người lớn căng tay ôm mới giáp, tán khoảng 25 m, có khả năng che mát cho hàng trăm người. Nhưng đặc biệt nhất là bộ rễ của cây này, từng nhánh to nổi lên mặt đất, uốn lượn.

Dù cây me đã trên 600 năm tuổi nhưng năm nào cũng ra trái rất sai tạo thu nhập cho gia đình từ việc bán trái.

Tháng 8/2013, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp Chi cục Kiểm lâm An Giang tổ chức lễ công bố và trao Bằng công nhận cây me cổ thụ ở xã Núi Tô là “Cây Di sản Việt Nam”.

Chính vì vậy mỗi ngày cây me của ông Chau Phi thu hút người khắp nơi đến xem, và đông nhất vào những tháng hành hương.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất