| Hotline: 0983.970.780

Celtic gây địa chấn

Thứ Sáu 09/11/2012 , 14:32 (GMT+7)

Messi ghi bàn nhưng “gã khổng lồ” Barcelona vẫn phải chấp nhận trắng tay rời sân Celtic Park.

Messi ghi bàn nhưng “gã khổng lồ” Barcelona vẫn phải chấp nhận trắng tay rời sân Celtic Park. Một ngày thi đấu kém duyên của Barcelona, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của đội bóng Scotland.

Đã hai lần trong trận đấu, bóng tìm cột dọc, xà ngang sau các pha dứt điểm của Messi và Alexis Sanchez. Chưa kể, trong rất nhiều tình huống khác, các chân sút của Barcelona đều không thắng được thủ môn Forster.

So với trận lượt đi ở sân Nou Camp, đội bóng Scotland không có sự thay đổi nào trong cách tiếp cận trận đấu. Celtic chủ động phòng ngự dày đặc trước khung thành Forster, nhường toàn bộ mặt sân cho Barcelona và tìm kiếm các cơ hội trong các tình huống cố định hoặc phản công nhanh. Với một chút may mắn đi kèm, Celtic đã rất thành công với chiến thuật này. Lần lượt Wanyama và Watt lập công, giúp Celtic vươn lên dẫn trước Barcelona 2-0 ở các phút 21 và 83. Hơn 5 vạn khán giả trên sân Celtic Park đã được trải qua những khoảnh khắc như trong mơ.

Trong suốt thời gian trên, đội bóng của Tito Vilanova miệt mài tấn công. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Barcelona có thời điểm lên tới 83%, một con số không tưởng với bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên, các pha kết thúc của Messi, Alexis Sanchez hoặc Iniesta đều đi không trúng địch, hoặc bị thủ môn Forster từ chối.

Theo thống kê, các cầu thủ Barcelona đã tung tới 25 cú sút về phía cầu môn của Forster. Mặc dù vậy, chỉ có pha dứt điểm cuối cùng của Messi ở phút 90 mới chuyển hoá thành bàn thắng. Chừng đấy là quá ít để Barcelona có thể ra về với một điểm trong tay.

Một trong những lý do khiến các đợt tấn công của Barcelona kém hiệu quả, theo đánh giá, xuất phát từ sự sắp xếp đội hình có phần chủ quan của HLV Tito Vilanova. Cả Cesc Fabregas và David Villa đều không có tên trong đội hình xuất phát. Tito cũng gây bất ngờ khi để hậu vệ trẻ Bartra đá cặp trung vệ với Mascherano.

Chính Bartra để lọt Wanyama trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Barcelona. Fabregas và David Villa, trong khi đó, là hai cầu thủ đang có phong độ rất cao thời gian gần đây. Những sự điều chỉnh sau đó của Tito Vilanova không đủ thời gian để phát huy hết tác dụng.

Trận thua trước Celtic cũng chặn chuỗi thành tích bất bại trên sân khách trong khuôn khổ Champions League của Barcelona ở con số 17 trận. Đã 6 năm tính từ trận thua Chelsea 0-1 trên sân Stamford Brigde tháng 10/2006, Barcelona chưa một lần thất bại khi thi đấu sân khách.

“Dĩ nhiên tôi thích một trận thắng hơn, nhưng khi kết quả đã xảy ra, chúng ta buộc phải chấp nhận. Hôm nay, thủ môn của Celtic đã chơi quá hay. Anh ấy xứng đáng được khen ngợi”, Tito Vilanova phát biểu sau trận đấu.

Messi thì than thở, bóng “như có ma” khi đến gần khung thành thủ môn Forster. “Chúng tôi chơi thậm chí còn hay hơn trận lượt đi ở Nou Camp. Lối chơi của Celtic không có gì thay đổi. Họ phòng ngự chặt và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Đấy là cách họ ghi 2 bàn vào lưới Barcelona. Chúng tôi thì khác, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng bóng không chịu đi vào lưới. Barcelona vẫn đang dẫn đầu bảng và tôi nghĩ không có vấn đề gì. Chúng tôi đủ khả năng đi tiếp vào vòng sau với vị trí đầu bảng”, Messi cho biết.

Tính từ đầu mùa giải, đây là trận thua thứ 2 của Barcelona. Đội bóng của Tito Vilanova thi đấu 17 trận, thắng 14, hoà 1 và thua 2. Trận thua đầu tiên của Barcelona diễn ra trước Real Madrid ở trận chung kết lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha (1-2). Đội bóng xứ Catalan ghi tới 47 bàn (hiệu suất 2,76 bàn/trận) nhưng cũng để thủng lưới 21 lần. Nếu so với mùa giải năm ngoái (17 trận, thắng 12 hoà 5), Barcelona năm nay đạt hiệu quả về điểm số tốt hơn.

Xem thêm
Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người mẫu tạo bằng trí tuệ nhân tạo

Cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới của Fanvue nơi các 'thí sinh' được tạo bằng máy tính sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.