| Hotline: 0983.970.780

CH Czech đánh bại Hy Lạp bằng đòn phủ đầu chớp nhoáng

Thứ Tư 13/06/2012 , 09:05 (GMT+7)

Tưởng như trận đấu giữa hai đối thủ được đánh giá là ngang tài ngang sức sẽ diễn ra hết sức quyết liệt thì trái lại, mọi chuyện đã gần như kết thúc chỉ sau ít phút bóng lăn.

Tưởng như trận đấu giữa hai đối thủ được đánh giá là ngang tài ngang sức sẽ diễn ra hết sức quyết liệt thì trái lại, mọi chuyện đã gần như kết thúc chỉ sau ít phút bóng lăn.

Trước khi đối đầu trực tiếp trong trận đấu đêm qua, Hy Lạp và CH Czech đã có những kết quả trái ngược nhau sau lượt đấu thứ nhất. Hy Lạp đã có một trận hòa vô cùng ấn tượng trước chủ nhà Ba Lan với tỷ số 1-1 sau khi bị dẫn trước và chơi thiếu người. Trong khi đó CH Czech phải nhận trận thua đậm nhất ở Euro 2012 tính cho đến nay với tỷ số 1-4 trước đội tuyển Nga. Chính vì màn trình diễn khác xa nhau của hai đội như vậy nên rất nhiều người tin vào một kết quả khả quan cho Hy Lạp trong trận đấu này.

Nhưng CH Czech cho thấy thất bại trước Nga chỉ khiến họ thêm quyết tâm trong trận đấu với Hy Lạp. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ tới từ xứ sở pha lê tràn lên phần sân đối phương với những pha tấn công vô cùng tốc độ. Kết quả là bàn thắng của Jiracek và Pilar chỉ trong 6 phút đầu tiên của trận đấu đã mang lại lợi thế quá lớn cho CH Czech ở những phút còn lại. Bước sang hiệp 2, Hy Lạp bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số từ sai lầm bắt bóng ngớ ngẩn của Petr Cech, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được trong trận đấu này. 

Cơ hội đi tiếp gần như đã hết với Hy Lạp sau thất bại trước CH Czech

Hy Lạp đã cho thấy được bản lĩnh của một nhà cựu vô địch trong trận mở màn gặp Ba Lan. Tuy nhiên, trận đấu tối qua đã phơi bày sự thật về Hy Lạp khi họ yếu kém trong chiến thuật cũng như thiếu chất lượng về con người. Trong khi đó với 3 điểm có được từ Hy Lạp, các cầu thủ CH Czech đã làm sống lại giấc mơ lọt vào tứ kết và họ hoàn toàn xứng đáng với điều này. Thầy trò HLV Michal Bilek có một lối chơi hợp lý và hoàn toàn chủ động trước Hy Lạp trong suốt 90 phút trên sân vận động Miejski.

Quay trở lại với những diễn biến chính trong trận đấu này. Đúng như dự đoán, Hy Lạp có sự thay đổi trong đội hình so với trận gặp Ba Lan nhằm tăng cường khả năng tấn công. HLV Santos quyết định dùng tiền đạo Salpingidis làm mũi nhọn cao nhất với sự hỗ trợ của Samaras ở phía sau. Trong khi đó CH Czech gần như giữ nguyên đội hình trong trận đấu với đội tuyển Nga và chỉ có một sự thay đổi nhỏ ở hàng tiền vệ khi Hubschman có mặt ngay từ đầu.

Cũng giống như trong trận đấu với Nga, các cầu thủ CH Czech là những người cầm bóng và tấn công chủ động trong giai đoạn khởi đầu trận đấu. Nhưng điểm khác biệt ở đây chính là hiệu quả trong những pha lên bóng của họ gần như là tuyệt đối. 

Phút thứ 3, Jiracek nhận đường chọc khe vô cùng tinh tế của Tomas Rosicky để băng xuống đối mặt với thủ thành Chalkias và tiền vệ đang thi đấu cho CLB Wolfsburg đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa CH Czech vượt lên dẫn trước 1-0. 

Pilar giúp CH Czech giành được 3 điểm quý giá

Dường như bị thua từ quá sớm khiến các cầu thủ Hy Lạp bị khớp tâm lý và họ tỏ ra bối rối trong việc chống đỡ những đường lên bóng của đối phương. Về phía CH Czech, sau bàn thắng của Jiracek thì các học trò của Michal Bilek càng hưng phấn và họ liên tục dồn ép Hy Lạp một cách nghẹt thở. Điều gì đến cũng phải đến, chỉ ba phút sau bàn thua đầu tiên, Hy Lạp phải đón nhận bàn thua thứ hai sau khi Pilar băng vào đệm bóng thành công sau pha căng ngang từ bên cánh phải của Gebre Selassie. Tỷ số là 2-0 cho CH Czech khi kim đồng hồ mới chỉ phút thứ 6.

Bị thua hai bàn một cách nhanh chóng, Hy Lạp như bừng tỉnh và chơi bóng với quyết tâm cao độ. Trong khi đó, CH Czech với lợi thế quá lớn chủ động chơi chậm và điều chỉnh nhịp độ trận đấu một cách vừa phải. Được hưởng khá nhiều quả đá phạt trực tiếp nhưng món bài tủ này của Hy Lạp không khiến hàng phòng ngự của CH Czech gặp khó khăn. Ngược lại, Rosicky và các đồng đội thường xuyên có những pha phản công sắc sảo nhờ tận dụng tốc độ của các tiền đạo như Pilar hay Baros. Tình huống đáng chú ý duy nhất của Hy Lạp trong hiệp một là pha đánh đầu làm tung lưới Petr Cech của Fotakis ở phút thứ 41, đáng tiếc là các trọng tài đã xác định cầu thủ này rơi vào thế việt vị.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Santos quyết định tăng cường hàng công bằng việc tung tiền đạo kỳ cựu Gekas vào sân và ngay lập tứ nó đã phát huy hiệu quả. Trong thế trận giằng co ở những phút đầu hiệp hai thì bất ngờ Hy Lạp có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút thứ 53, bắt nguồn từ pha đưa bóng vào khá đơn giản bên cánh trái của Samaras, thủ thành Petr Cech có sai lầm ngớ ngẩn khi bắt hụt bóng và tiền đạo vào sân thay người Gekas đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào lưới trống.

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, tinh thần của các cầu thủ Hy Lạp tăng cao và đội bóng của HLV Santos chiếm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Bên cạnh đó, việc đội trưởng Tomas Rosicky bị rút ra khiến CH Czech mất sự kiểm soát ở khu trung tuyến. Hy Lạp có được nhiều thời lượng cầm bóng nhưng việc chỉ có mỗi miếng tấn công là treo bóng vào vòng cấm khiến họ không tạo được sự nguy hiểm tới khung thành Petr Cech. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 2, CH Czech chơi với một đội hình khá thấp để chống đỡ lại những đợt tấn công của Hy Lạp. Và họ đã thành công với lối chơi này khi Hy Lạp tỏ ra bế tắc và quá thiếu ý tưởng để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của CH Czech. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho thầy trò Bilek.

Với 3 điểm có được, CH Czech sẽ phải quyết chiến với chủ nhà Ba Lan cho tấm vé vào vòng tứ kết ở lượt trận cuối cùng. Về phía Hy Lạp, sẽ khó để cho họ tái lập được câu chuyện cổ tích như tại Euro 2004 khi họ bắt buộc phải thắng đội tuyển Nga trong trận đấu còn lại mới có hy vọng đi tiếp.

Đội hình ra sân

Hy Lạp: Chalkias (Sifakis 22’), Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Katsouranis, Holebas, Fotakis (Gekas 46’), Maniatis, Karagounis, Salpingidis, Samaras, Fortounis (Mitroglou 71’).

CH Czech: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek, Rosicky (Kolar 46’) (Rajtoral 90’), Pilar, Baros (Pekhart 65’).

Ghi bàn: Jiracek (3’); Pilar (6’); Gekas (53’)

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất