| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 24/05/2010 , 10:25 (GMT+7)

10:25 - 24/05/2010

Chào thua Bắc Ninh

Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch tỉnh Bắc Ninh gửi về BCĐ Phòng chống dịch TƯ, đến ngày 14/5 dịch tai xanh ở tỉnh này đã bùng phát tại 79 xã, 8/8 huyện, với tổng số lợn mắc bệnh là 17.770 con, trong đó tổng số lợn chết và tiêu hủy là 6.277 con. Ngay lập số liệu này được BCĐ phòng chống dịch TƯ thông báo rộng rãi trên toàn quốc.

Ngày 17/5, BCĐ phòng chống dịch Bắc Ninh báo cáo: Từ ngày 10/4, dịch tai xanh bắt đầu bùng phát trên địa bàn huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành…Tính đến ngày 17/5, dịch đã xảy ra tại 213 thôn, 95 xã, thị trấn làm cho 45.302 con lợn bị mắc bệnh (chiếm 10% tổng đàn lợn của Bắc Ninh) trong đó chết phải tiêu hủy là 13.564 con (chiếm 29,9 tổng số lợn mức bệnh) với tổng trọng lượng tiêu hủy là 480 tấn. Ngay lập tức số liệu này cũng được các cơ quan truyền thông chuyển tải đến người dân cả nước.

Như vậy, chỉ trong đúng 3 ngày (gồm các ngày 15, 16, 17/5), tổng số lợn mắc bệnh tai xanh của Bắc Ninh đã tăng lên 27.550 con (từ 17.770 con lên 45.302 con), tức số lợn mắc bệnh tai xanh tăng gấp gần 2,5 lần so với gần 1 tháng (kể từ ngày 16/4) cộng lại. Trung bình, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có thêm 9.183 con lợn mắc bệnh.

Tương tự, số lượng lợn chết phải tiêu hủy của Bắc Ninh đã tăng từ 6.277 con lên tận 13.564 con, tức là chỉ 3 ngày tăng lên 7.287 con. Tính trung bình mỗi ngày Bắc Ninh tiêu hủy 2.429 con lợn.

Lạ thay, dù công bố như vậy, nhưng BCĐ phòng chống dịch Bắc Ninh vẫn khăng khăng khẳng định: “Trong những ngày qua, số lợn bị mắc bệnh tai xanh mới trên toàn tỉnh Bắc Ninh chỉ có dăm trăm con/ngày”.

Về một mặt nào đó, có thể thấy, tỉnh Bắc Ninh đã rất bản lĩnh và tự tin để công bố một số liệu nực cười và vô cùng phi lý này. Dù bất kỳ ai cũng nhận ra, bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận, nhưng đổi lại, Bắc Ninh đã soán ngôi đầu của các tỉnh khác về số lượng lợn chết bị tiêu hủy, số lợn mắc bệnh, buộc các tỉnh có số lợn ốm và tiêu hủy khủng khiếp đến như Hưng Yên, Hải Dương phải lần nữa chào thu người "hàng xóm" Bắc Ninh xin xuống làm “đàn em”.

Nhưng, đọng lại sau hành động trên của BCĐ phòng chống dịch Bắc Ninh là gì. Thực chất ẩn chứa phía sau hành động ấy? Chỉ có thể xảy ra 2 trường hợp: Một là ngay từ đầu, Bắc Ninh đã giấu dịch (như NNVN đã phản ánh), đến nay dưới sức ép của hàng ngàn hộ chăn nuôi ở khắp các huyện, thị, buộc tỉnh này phải công bố đầy đủ số lợn ốm, chết bị tiêu hủy? Hai là Bắc Ninh đã cố tình khai tăng số lợn ốm, chết, tiêu huỷ để dựa vào đó đề nghị Chính phủ hỗ trợ tiền phòng chống dịch.

Nhưng, dù với lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được cả về đạo đức lẫn trách nhiệm.

Quả là chào thua Bắc Ninh.